Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

1/6 - HAI NẺO BÀ VÀ CHÁU



Hình như bà khô héo cõi lòng...
Con cháu lớn khôn, bà buồn vui lẫn lộn.
Rời vòng tay bú mớm
Cháu đi cùng bố mẹ đến tương lai. 

Sắc không bổng trầm vất vả trần ai
Lưng cháo bát cơm tảo tần mưa nắng.
Mịn mềm đất lặng
Trời bung cánh bay
Ngọn búp non trưa nem nép nhánh cây
Tàu lá úa chiều khẽ khàng rời cội
Hè nắng sôi mặt đường đen bụi
Hai ngả đi về... Chân bà cháu dần xa! 

 Con cháu lớn khôn... Bà lặng lẽ già
Nhẹ nhàng khép vòng quay dĩ vãng
Không níu trăng tướp xơ vết sáng
Bà vun cây vườn,  nhặt lá chuốt hoa

Vòng luân hồi... kẽo kẹt  lại qua
Ai thoát được vết mòn nhân quả 
Tịnh tâm an tấc dạ
Cõi thiền giờ bà vui gió mây.

1/6 hôm nay.
- ngày rằm nắng chát.

Bà xin làm một cơn gió mát
một làn mây che oi bức cháu con!


Không có nhận xét nào: