Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

BỌT BÈO




Ừ hệt bọt, ừ rõ bèo
Thuyền ngược hướng nước... mái chèo vẹo cong
Khum búp hoa chặn cánh ong
Vằn khói lam cuốn giữa lòng gió xiên

Lạc tiếng chim rớt cửa Thiền
Chắt tịnh Tâm lắng gạn miền Vô ưu.
Nghiêng vạt nắng hắt sóng chiều
Cát đáy sông lộn rong rêu vấy bùn.

Bọt bèo dồi sóng ngược nguồn!...







3 nhận xét:

NHAMY nói...

tiếng chim hót vọng rừng thiền
tâm tư lắng đọng an nhiên sóng đời...

Lý Viễn Giao nói...

Gửi về xuôi những nỗi buông thăng hoa !

Lý Viễn Giao nói...

Gửi về xuôi những nỗi buông thăng hoa !