Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

KHÚC BÌNH YÊN


Chốn bình yên chả mong cũng đến
Cõi ta bà chả hẹn cũng buông
Này cơn gió, này hạt sương
Phím sầu lỗi nhịp, phách buồn lạc tay...

Ngồi lặng ngắm mây bay lững thững
Đứng nghiêng trông vạt nắng hoe hoe
Gió vê làn khói tròn xoe
Mưa đông hạt hạt theo về hư không.

Cát bụi cuốn lòng vòng lối cũ
Vạt trăng lu héo rũ mé thềm.
Một đi... không gặp mà nên
Nẻo về cánh cửa sập then bít bùng!

Gió ngược thốc nửa rừng buốt giá
Mưa xiên rơi ghềnh đá cóng tê
Suối lòng dốc thác, hẹp khe
Bơ phờ đêm lặng giọt khuya xạm mầu.

Dòng quanh co khúc sâu khúc cạn
Vực chênh vênh khúc bạt khúc vồng
Lạc bầy chim cánh xơ lông
Lạc dòng thuyền khuấy đục trong lập lờ

Bông lau dãi phơ phơ màu bạc
Thảm lá dày xào xạc loạn bay


Vô tình thiêu tháng, đốt ngày
Xòe tay sót lại chút này : bình yên!

9 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Xin chị TEM vàng đã nhé!

NHAMY nói...

Ba Ngọi sáng rỡ trên trời
Bình yên dưới thế cho người thiện tâm
Chấp tay em khấn nguyện thầm
Mong cho chị Cát cõi lòng an vui...

Châu Thanh Thủy nói...

Dòng quanh co khúc sâu khúc cạn
Vực chênh vênh khúc ngoặt khúc vòng
Lạc bầy chim cánh xơ lông
Lạc dòng thuyền khuấy đục trong dập dềnh.

Bông lau dãi xanh xanh bạc bạc
Thảm lá dày xào xạc bay bay

Vô tình thiêu tháng, đốt ngày
Xòe tay sót lại chút này : bình yên!
------------------------------------------------
Câu cuối cùng cũng chính là điều em ao ước đó chị! Ngủ ngon chị yêu nhé!

Lý Viễn Giao nói...

Ngó qua song ngả nghiêng gió táp
Nhìn theo thềm nhớp nháp mưa sa
Mắt luồn mưa gió nhạt nhòa
Biết tìm đâu chốn gọi là bình yên ?

Namcua nói...

Bình yên hai chữ cầu mong
Để tâm thanh thản, để lòng yên vui.

Chúc chị một Giáng sinh và Năm mới thật ấm cúng bên con cháu.

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Em sang chúc chị bình yên
Vui ngày tết lính ở miền Thủ đô...

ngocdunglyhoa nói...

Ai chẳng muốn bình yên một thuở
Ôi đời người than thở cùng ai
Trời xanh đã khéo an bài
Thuyền đi ngược gió xạc xài mà thôi

Đành chấp nhận nhứng gì có thể
Chỉ mình ta tự chế mà thôi
Vượt qua giông bão cuộc đời
Qua cơn bỉ cực đến ngày thái lai


================
Chúc em mùa giáng sinh an lành vui vẽ

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2012/12/cay-noel-dep.gif

Le Tien Hoan nói...

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1361527730293.jpg
Chúc mừng Hạt Cát nhân ngày TL QĐND VN

Unknown nói...

Bình yên cho tiếng thở dài
Bình yên cho người lính 1 thời chiến binh
Bình yên cho giấc ngủ yên lành
Bình yên cho quá khứ, tương lai rạng ngời

Chúc Cát vui khỏe bình yên mọi nẻo đường, luôn sống mãi với ký ức đẹp của người Lính Cát iêu nhé ! (~_~)

http://www.animated-gifs.eu/phone-320x240/0188.gif