Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

NHẶT NẮNG...


(Kính tăng một cụ anh trưởng bối )
Một đốm long lanh
Một vầng lấp lánh
Mép trời Đông vàng ánh dát vòm xanh.

 Gió lanh chanh
Nắng lanh chanh
Trải vàng cùng em
 Tô  vàng cùng em
Hồ Hoàng Cầu sớm nay thức giấc
 sóng dềnh bọt nắng m
àu kem.

Em may túi càn khôn bằng mây đông
Em nhặt nắng cuối mùa hạt muộn
-  hạt nắng ráp xù xì vỏ thóc
-  hạt nắng mềm
 mịn màng cánh cúc
Mây đông chợt òa sắc mặt trời hoa
Mây đông bỗng hóa chim trời sải cánh bay xa...
Bao la tr
ời vi vu diều sáo

Bời bời mây bối bừa phơi áo
Nắng vạt d
áng duyên lung linh... lung linh.

Em nhặt hạt nắng đông về nhen lửa đời  mình
Hạt nắng tình yêu nứt mầm he hé
Hạt nắng tình yêu ấp e búp lá
Mướt mát xanh

Rã rượi vàng
 sắc nắng  non tơ.

Cuộc đời màu mơ
Mặt đất màu mơ
Gió và em cũng màu mơ.


Màu mơ nắng đông _Em

Màu mơ Em _ mùa đông Nắng.

2 nhận xét:

Như Mai nói...

Em nhặt hạt nắng đông về nhen lửa đời mình
Hạt nắng tình yêu nứt mầm he hé
Hạt nắng tình yêu ấp e búp lá
Mướt mát xanh
Rã rượi vàng
sắc nắng non tơ.

Em thích đoạn này chị ơi, và em mong chị sẽ gom đủ nắng để cho cây đời thành cây đại thụ.

Em chúc chị sang năm mới 2014 mạnh khỏe, bình an và nhiều may mắn!

Unknown nói...

"Cuộc đời màu mơ
Mặt đất màu mơ
Gió và em cũng màu mơ
Nắng hanh màu mơ
Non búp chồi tơ
Em về nhặt nắng
Cho chồi non tơ....