Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

NGAN NGỮ CÁCH NGÔN DƯỠNG SINH ( VẦN " D - Đ '')


BIÊN SOẠN: BÙI HẠNH CẨN  cộng tác của Đào Thu Thủy


-Da chuyển vàng thì ốm, trời màu vàng sắp mưa.
-Dao quý không mài không sắc, ngựa quý không luyện vó không khỏe.
-Dạy người dạy ở tâm, tưới hoa tưới ở gốc.
-Dấu bệnh tránh thầy thuốc, tự mình chữa: vô ích.
-Dậy sớm không bị vội vàng, giồng cây sớm không bị đói kém.
-Dậy sớm, ngủ sớm làm mất bệnh tật.
-Dậy sớm tinh thần sảng khoái, nghĩ ngợi nhiều khí huyết suy yếu.
-Dù bực tức có lớn không đánh đổ được công lý. bẩn thỉu đến đâu cũng không chống được sự tẩy rửa.
-Dục vọng của con người không thể ngăn được, yêu cầu của con người không có giới hạn.
-Dùng chăn ướt mà dập lửa thì lửa sẽ tắt, nghe lời nói dối của kẻ xấu mà làm việc thì việc không thành.
-Dùng đao gươm là hạ sách, dùng trí tụê là thượng sách.
-Dùng người thì không nghi ngờ, nghi  người ngờ thì không dùng.
-Dũng cảm có thể thắng được mười kẻ địch, trí tụê có thể chiến thắng cả trăm kẻ địch.
-Dũng cảm nhờ bồi dưỡng , sức khỏe do rèn luyện.
-Dũng cảm sự nghiệp dễ thành, cần cù hạnh phúc tất đến.
-Dựa vào họ hàng ăn cơm sẽ chết đói, dựa vào bạn bè mặc áo sẽ chết rét.
-Dưới ánh mặt trời: không có bóng râm;  trước chân lý: sai lầm không có chỗ đứng.
-Dứt bỏ thuốc và rượu sẽ sống lâu trăm năm.
-Đá chìm xuống biển không vớt lên được, lòng bị thương thì khó chữa khỏi.
-Đảm đương việc nhà mới biết gạo củi qúy, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
-Đáng chi tiêu nghìn vàng không tiếc, cái không đáng chi tiêu một đồng cũng phí.
-Đánh người thì nghìn ngày lo, mắng người thì trăm ngày xấu hổ.
-Đắm đuối sắc đẹp dễ hỏng việc, ham uống rượu dễ gây tai họa.
-Đánh nhau thì không khuyến khích một bên, nhìn người không nhìn một mặt.
-Đau đâu xoa đấy.
-Đau khổ rèn luyện để vượt đau khổ.
-Đấm lung tung thì phí sức lực, lời nói lung tung thì hại tinh thần.
-Đầu óc có nhớ giỏi mấy cũng không bằng sự ghi chép.
-Đầu óc không sợ suy nghĩ, thân thể không sợ vận động.
-Đầu óc tồn tại bởi suy nghĩ,bthân thể tồn tại bởi luyện tập; không suy nghĩ không thônh minh, không luyện tập không khỏe mạnh.
-Đậu phụ thích dày, da mặt thích mỏng.
-Đầy tất trào, kiêu tất bại.
-Đề phòng lời nói trong lúc giận dữ, dè xẻn tiền bạc trong lúc có tiền.
-Đến đúng lúc hơn đến sớm.
-Đi nhanh hay ngã, nuốt vội hay nghẹn.
-Đi nhiều núi cao làm mệt ngựa tốt, giữ nhiều ý xấu thì hại bản thân.
-Đi như gió, ngồi như chuông, đứng thẳng như cây thông, nằm như cánh cung.
-Đi vội vã không có bước đi tốt, lười biếng đời sống không khấm khá.
-Đói đừng ăn ngấu nghiến, khát đừng uống xô bồ.
-Đọc không hết được sách của người đời, đi không hết được các con đường của thiên hạ.
-Đọc sách như đi bộ ngày ngày không dừng bước.
-Đồ đạc phòng đặt nơi chính giữa, trẻ con phòng nuông chiều.
-Độ lượng lớn thì phúc cũng lớn, tâm rộng rãi thì gia đình cũng khoan dung.
-Đối với con cái không tiếc sữa, đối với sự nghiệp không tiếc sinh mệnh.
-Đối với kẻ ác chỉ thiện không được, đối với người tốt dùng điều ác không được.
-Đối với mình thì nên nghiêm khắc, đối với người thì nên khoan dung.
-Đối với nét mặt tươi cười thì nhiều người thích, đối với lời nói thẳng thì ít  người hoan nghênh.
-Đối với người đang buồn thì đừng kể chuyện đắc ý của mình.
-Đối với việc vô vọng thì đừng phí sức lực, đối với việc vô ích thì đừng phí tâm trí.
-Đua theo cái nhàn rỗi thành lười biếng, đua theo cái lười biếng thành bệnh.
-Đun thuốc tiêu hóa lửa nhỏ, thuốc bổ đun lâu.
-Đừng ăn no quá đến già vẫn khỏe.
-Đừng ăn quá nhiều, đừng nói quá lắm.
-Đừng che dấu những chỗ kém cỏi của chính mình, đừng khoe khoang những điểm mạnh của chính mình.
-Đừng cho kẻ say nhìn thấy rượu, đừng cho trâu khát nhìn thấy giếng .
-Đừng có cầu tiền vàng chất thành đống, chỉ mong con cháu đều thành tài.
-Đừng mang ngừơi khác ví với cỏ gianh, đừng tự cho mình là trụ đá.
-Đừng có tham tìm sơn hà hải vị, đừng có đắm say phú quý vinh hoa.
-Đừng đợi gió đến thì mới lấy chăn che chắn, đừng đợi bọn địch đến mới cầm gươm súng.
-Đừng có sợ chết nhưng phải biết xấu hổ.
-Đừng để đói quá mới ăn, đừng để khát quá mới uống .
-Đừng để phí công sức, đừng để trắng tay.
-Đừng ham muốn những của cải ở trước mắt, phải đề phòng những hậu họa về sau.
-Đừng hấp tấp bước vào miếng băng trôi, đừng tùy tiện nói lời phán đoán.
-Đừng làm kẻ có tai mà như điếc ,đừng làm kẻ có mắt mà như mù.
-Đừng ngủ đêm dưới gốc cây to, đừng làm khách ở nhà kẻ bủn xỉn.
-Đừng ngủ lạnh sẽ bị lạnh và sợ hãi.
-Đừng nhờ kẻ bịp bợm làm chứng, đừng dùng nước lợ pha trà.
-Đừng so sanh thuốc này quý hay không qúy, mà thuốc quý ở việc chữa được bệnh hay không.
-Đừng uống rượu lúc sáng sớm, đừng ăn cơm lúc giữa chiều.
-Đừng vì danh mà làm việc hão, đừng vì lượng mà làm cho nhiều.
-Đừng vì bữa ăn ngon mà quên mất tín ngưỡng, đừng vì cái lợi nhỏ mà quên mất đại nghĩa.
-Đừng vì khát mà nhảy xuống sông, đừng vì lạnh mà ôm lấy lửa.
-Đứng lâu mỏi xương, ngồi lâu hại máu,nhìn lâu hao tổn tinh thần ,đi lâu đau cơ bắp ,nằm lâu trí khí kém.
-Đứng: nên đứng thẳng, nghèo: cần có chí.
-Được mùa nhờ lao đông, khỏe mạnh nhờ vận động.
-Được mùa nhờ lao động, thân thể khỏe mạnh phải luôn sach sẽ.

11 nhận xét:

Unknown nói...

Em tem vàng bài hay của Cụ Bùi Hạnh Cẩn nha Cát, chúc cụ luôn mạnh khỏe, vui với con cháu Cát nha !

http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-112797.gif

Unknown nói...

Những câu ngạn ngữ của cụ thật bổ ích đáng để suy ngẫm lắm Cát à, Hà Lội của Cát lại lạnh phải ko ? Nếu có làm thơ thì hãy mặc cho ấm kẻo ốm thơ nó cũng ốm theo nha Cát

Cuối tuần bình an Cát nha !(~_~)

http://www.pictures88.com/p/good_afternoon/good_afternoon_037.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://skds3.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/10/08/Buc-hambai-90-tuoi-van-an-trau.JPG
Cụ cẩn với chữ Hâm (chữ Hán có 3 chữ kim chồng lên nhau ) nghĩa là già có , B D à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/8/104821/4adbc3f6_2acb1ff0_dsc03190.jpg
Cụ đồ đan vẽ chữa tặng bạn phóng viên trẻ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/thanhbinh1/5_tranh112-400.jpg
tranh ngựa cuả cụ đò

thanhthuoczvolen nói...

TRiết lý quá chị ạ!

ngocdunglyhoa nói...

Gía trị lắm Chúc em an vui nhé

Unknown nói...

Chị thật chịu khó sưu tầm!

NHAMY nói...

CHI LY

Lý Lãng nói...

Rất hay và hữu ích ! Kính chúc Cụ và gia đình chị an vui,mạnh khỏe !

Unknown nói...

Lâu lắm mới thấy Cát trả lời còm, dạo ni Cát buồn cái chiện chi thía Cát, cứ vui vẻ, mạnh khỏe, thơ đều nhé ! Cát ko đi chơi thì cũng còm cho bà con đỡ buồn nhé Cát, em thấy Cát còm ở bên FB siêng hơn miền này, bảo trọng với giá lạnh nhé Cát, em gửi cho Cát cái bếp lửa sưởi ấm nì, trong em cũng lạnh lắm, mưa nữa hu hu

Tuần mới an lành, bình yên nha Cát (~_~)

http://img805.imageshack.us/img805/4605/79008fb497.gif