Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

CÂY ĐỔ NÓI GÌ VỚI TÔI. ...( cho Hà nội của tôi )



Cây đổ nói gi với tôi
mà tôi buồn chấu cắn?
Tố lốc tháng năm
gẫy cành, bật gốc
Trơ khấc.
 Cái gốc mỡ mới trồng / chắc dây chằng /dai lưới bọc.
nông choèn đất lấp mong tang.
Lời mẹ cha: 
Người bạc, Ngãi vàng / Sao nỡ để lòng tin chó nhá?!

Vụn nát cột đèn gẫy gập cốt tre mõm há
ngang nhiên giả dối phơi hè...

Cây đổ nói gì với tôi 
- mà tôi ngẩn tò te? 
6700 cây, 
Nhưng1300 cây đổ này không có dấu
( Hai cái vạch ngắn dài tiền triệu)
 gió không học i tờ, không biết dấu nhân
khi hung hăng gió trót xô nhầm...
(cây đánh dấu toàn người ôm không xuể)
Gỗ - tiền rừng, công - bạc bể
6700 cây này gió  gấp mười lần/
may quật đổ 1,2.
...
Gió nói gì với tôi
mà tôi ù tai? 
 Thế kỷ đồng tiền lên ngôi / sao cứ tin vào lòng tốt? 
Danh dự làm giấy lót
Lương tâm - rế bác nồi.
Những bậc thang, những cái ghế, những thứ ngôi
Là ngọc, là vàng, là kim cương mộng ước.
Mấy cái cây - muỗi, rệp.
Chỉ có hạng tôi nhỏ nhoi tôm tép
mới đau kiểu ngọn cỏ, búp hoa..  
..   .
Cây đổ nói với tôi
 hãy tránh xa
mùi tanh đồng bốn phía.
*
Nhưng 
Sẽ có một ngày
Một ngày không xa nữa 
Đất nước mình bùng lốc lửa
quét sạch gian tham
Hà Nội  biếc xanh
 và
 nắng rực vàng
Cuộn Rồng mây trắng

4 nhận xét:

Unknown nói...

Chia sẻ cùng Cát iêu nỗi buồn cây đổ
Chỉ biết buồn vì cây chẳng còn xanh
Đổ rồi lá sẽ xa cành
Thế là hết một đời cây xanh nhé !

vu song thu nói...


Nhìn đường phố cây đổ
Trơ gốc đỏ
Lòng quặn đau...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

chị ơi, nhìn những cây mới trồngđổ mới tang thương. Trỗng cây nông choèn... lấp không nện đất. Vẫn nặng bồng nhẹ tếch...Kềnh

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn E yêu, Không quên chị. Già rồi nghĩ lung tung , nên buồn thôi