Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

LỀU & GIÓ -- CỎ HÉO



LỀU & GIÓ
Lều vênh vang chém gió chiều
Gió trốn góc lều, rên rỉ:  lều ơi! 
Hoác hơ gianh lá tả tơi
Lều quơ lưng gió lẳng ngoài bờ tre.
...
Nhâm nhi đen đắng cà phê
Tí tách giọt hè, gió hất: ngụm không? 
Lều làm ra vẻ thõng thòng:
"Ứ thèm... "
Gió tốc mái bồng.
Lều bay! ...

*******

 CỎ HÉO


Túm cỏ ai lôi bật rễ
Vẹo vọ lá héo cọng khô
Nắng cứ bùng sôi màu lửa 
Lòng lại nát nhàu như dưa



1 nhận xét:

Unknown nói...

Cát iêu lại thích trở về bên máng cỏ à? Đó là thời đẹp nhất của cuộc đời Cát iêu nhỉ ? Ngày mới tràn niềm vui nhé Cát iêu (~_~)