Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

EM CẢM THẤY HÌNH NHƯ CHỊ...



Em cảm thấy hình như chị đang buồn
Mù giăng ánh mắt
Làn da héo quắt
Có hòn đá nào nặng trĩu bước chân

Em cảm thấy hình như chị đang buồn
 vẻ vô can mệt mỏi
nói mà như không nói
 Chị một thân phiêu dạt cõi bơ vơ
mưa nắng thờ ơ
 mắt vô hồn ngấn lệ
Chật vật đau nỗi đau cô lẻ
Thảng thốt bàn tay uể oải rã búp tươi.
...
Xót xa em khản cổ gọi : Chị ơi!
- Về với chính mình đi chị
Về chị giông trời bão bể
 của sét nhoằng lửa loé tỉnh thức  đời...

Về với mình, chị ơi!
Nước dịu xoa cát bỏng
Sóng toé dềnh bọt trắng
Mặn mòi bể mang mang...

Về với chị thênh thang
Êm êm mây và rì rào gió
Lối tương lai bỏ ngỏ
Mộng mị thu ru rím chị tuổi đông...
...

Em thấy vòm xanh sao biêng biếc trong
Trăng  gạt rét ánh ngời đôi mắt chị...

Hat Cat 05/01/ 2016

Không có nhận xét nào: