Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

THÁNG CHẠP




Rét trốn đi đâu
Cuối năm nắng lửa
Ngày mù lối gió
Đêm lạc đường mây...

Lẻo khẻo hàng cây
Khô cành rớt lá
Chiều tàn nghẹn thở
Sớm già hụt hơi...

Thời gian rã rời
Đắm chìm quá vãng
Không gian loạng choạng
Thụt lùi hư vô
...
Chân duỗi chân co
Tay dài tay ngắn
Một chặng... một chặng...
Lê bước mông lung.

Lòng trời chợt ngưng
Dạ biển thoáng rộn
Không nơi không chốn
Chín chiều chơi vơi...

Tháng Chạp tả tơi
Xoay mùa chong chóng.

Hat Cat Dieu Sinh 12/01/2016

1 nhận xét:

Unknown nói...

Em thấy Cát ộp ẹp suốt thía cho vui Cát iêu nhé ! Chúc Cát iêu ngày mới an lành, thư thái (~_~)