Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

MẸ ƠI




Trời rắc phùn xuân rây giọt ngọc
Mù giăng mờ khói bốc sợi lam
Lặng thầm con ngắm chiều tàn
Ngày vui... 
Chỉ một tấc gang cùn mằn.

Nỗi vắng mẹ nhói dằm nhức nhối
Niềm con côi bời rối ruột gan
Bồng Lai cõi nhớ mênh mang
Sầu mưa đầm ướt mây làn, đá khe.

Gió đầu làng rung tre lá rụng
Nắng cánh đồng bùn cứng nẻ khô
Dập dờn sóng lúa lô xô
Ngàn muôn ấy thoáng khắc giờ hôm nay.

Hương đồng nội nồng say cánh bướm
Hoa bèo ao tím biếc đàn ong
Man man mặt sóng gợn sông
Bao thương nhớ, bấy mênh mông xa vời...

Mong mẹ an vui nơi cõi Phật.
Ước mẹ về trong giấc mơ Tiên 
Chợt khuya má lạnh quện hoen
Chợt đêm  ấm áp êm đềm Mẹ xưa.

Mẹ lành hiền cà dưa mắm muối
Mẹ bao dung lá vối, nhành xoan...
Mẹ xa... 
trời đất tân toan
Ngày vui...
Con lại riêng con. 
Một mình.

Hat Cat
 08/03/2016
  

1 nhận xét:

Unknown nói...

Nhìn Mẹ thật phúc hậu, chúng ta mãi mãi là những đứa con bé bỏng của những người Mẹ. Chúc Cát iêu ngày mới an lành (~_~)