Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

GỬI DẤU YÊU



Vét voi
chút cuối đời
 Kết giọt tình tinh thể
Cho mình, yêu dấu nhé! 
- Người ru hoàng hôn giữa vòng tay..

Giọt tinh khôi gió lay
Đêm len lén đến bên không hẹn 
Ta gan lọc cỗi cằn thương mến
Kết trong veo giọt yêu.

Bồng bềnh thuyền tím ráng chiều
Dòng yêu êm dịu sóng
Đời hữu hạn, 

mênh mông lắm! 
Tình ta tròn rằm trăng...

Giọt tinh khôi tình không tháng năm
Giọt trong veo tình không sau trước
Dòng êm dịu tình cồn sóng nước
Gửi cho mình
Cho mình nhé,
Dấu yêu ơi! 

HatCat 2016/03/19



Không có nhận xét nào: