Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Họa thơ Cao Sư phụ CHIỀU MƯA ĐÔNG

Chiều đông đứng lặng ngắm mưa rơi
Gió tạt từng cơn xám góc trời
Chái bếp vùi than  bay chút khói
Hiên nhà thủng mái dột vài nơi
Vừa hanh hảnh nắng mây đen kéo
Mới nhộn nhàng chim cánh nhỏ rời
Nhóm lại  tàn tro đun ấm nước
Pha trà độc ẩm khách không mời.
(Cao Linh Tử)


 NẮNG ĐÔNG

Tôi nhặt long lanh giọt sáng rơi
Treo ngang cửa sổ để khoe trời
Hừng đông lấp lánh lan muôn nẻo
Nắng ánh lung linh tỏa khắp nơi
Gió sớm làn làn vầng ngọc tán
Sương mai độp độp hạt trong rời
Tay người khéo léo nhen hồng lửa
Trà nóng thơm thơm nâng chén mời.


(Hat Cat họa)
 

2 nhận xét:

vu song thu nói...

Hi, hôm rồi chị cũng ghé qua trang của CLT thấy bài này, cũng viết leo vài chữ. Không biết là sư phụ của Cát. Chỉ sợ cụ cười!
Chị thích đoạn này:
Hừng đông lấp lánh lan muôn nẻo
Nắng ánh lung linh tỏa khắp nơi
Gió sớm làn làn vầng ngọc tán
Sương mai độp độp hạt trong rời

NoiLieuhaha nói...

Hi hi Hạt Cát có cả một tiểu đội sư phụ cơ đấy: Nào là tiểu sư phụ (Như Ngô Bích Kiều), Trung sư phụ (như Hạnh Nguyên), đại sư phụ (Cao Linh Tử, Vũ Giang), lão sư phụ (Tăng Hoành Lão)... Toàn nhứng thày tài ba nhiệt tình, trò thông minh chăm học cả. Riêng Cao Linh Tử thì chưa gọ là "cụ" được đâu TG ơi. Kết nạp TG làm trò hay sư phụ đây nhẩy?