Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

NƯỚC ĐẤT HÔM RẰM - Nhớ Bác Thép Mới

Cứ đến Trung Thu là lại nhớ Bác Thép Mới : "Trăng đêm nay sáng quá, trăng mai còn sáng hơn... Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai...."

Trăng Rằm Tháng Tám HÔM NAY 2014


Nước 
Đt
 H
ôm nay
 Rằm

Tương Bần còn kém thế!
Dài cổ chờ tí ti sợi gió
Lạc v
ề từ 
áp thấp biển đông…

Rằm
Mặt Hồ Tây thẳng băng
Sóng chìm vào bùn đáy
Ngây tán tàn bóng  cây
Vón cục ẩn vào cùn m
ằn nát bấy.

(Rằm _ Mặt Hồ Tây không gợn sóng)

Đâu rồi?
Một thoáng thanh tân
Một  tiếng  cười phóng khoáng
Một nét mặt người già thư dãn
Một 
đôi mắt trẻ trung ngời sáng niềm tin?!

Nặng nhọc tháng ngày
Chiếc đồng hồ d
ây cót rỉ hoen 
chạy rài chạy rạc.
Con ngựa già kéo lặc lè xe rác
nh
ệu nhạo nhá cỏ mốc meo... chả dám kêu rên
Ngựa già ngốc nghếch tháng năm cam phận thấp hèn.
ngực nghẹt thở và chân tay đeo đá.
đêm về cốt xương rệu rã
Khóc cười cùng nhịp
Oa oa.


C
ạn đáy niềm tin len đến mỗi xó nhà
Khi ăn…
không biết mình ăn  gì?
Lành hay độc?!
Bà nội trợ lếch thếch
 ra chợ cóc

Tặc lưỡi xách mớ rau với triết lý thánh nhân:
Tự nhiễm độc dần dần
Ta sẽ chết chậm hơn kẻ sạch!”

Người ta thôi không tin vào sách
Không nghe 
“đạo đức’’ ai rao giảng ngày ngày.


Nhìn thấy húp híp mặt, múp míp tay

Cảm thấy bầy đàn nhung nhúc đỉa!

Đồng ti
n gặm mòn lòng 
tử tế

Mọi xó mọi nơi chỉ có:“ Tiền Tiền…”
tiền lo lót dưới, tiền khúm núm trên.
Không tiền
Đừng mơ mở mặt!

(Tôi cố bịt tai nhắm mắt
Thà
nh Mụ già vừa điếc vừa câm!)


He hé
 nh
ìn
Thấy họ hể hả bán ao, bán đầm 
Lại ton ton bán sông, bán ruộng
Bán nốt linh hồn, bán luôn lý tưởng
Bán nước đt héo gầy đau đớn mấy ngàn năm
Bán sạch sanh chút cuối cùng còn lại của lương tâm
Mặc dân
K dân

Cổ ngắn thân trâu muôn đời muôn kiếp 
Mãi giữ phận đen.
 Đen; đen; đen kịt! 

***
Nhi
ều thế hệ chúng tôi
 đi qua chiến tranh, đi qua cái chết

Ngất ngây mơ cùng Thép Mới: TRUNG THU TRĂNG
Ch ngày mai huy hoàng...  
mà rồi…
mấy ch
ục năm

Còn đâu rừng, đâu bể?
“Trung thu năm nay sáng thế! 
Trăng  mai còn..."
Bác ạ
"Còn..." gì?!


Rằm âm u

Mây xám màu chì
Nước và Đất 
lộn nhèo
 tóc tang
ứ lệ.


Đi về đâu?
Mai nay.
Rằm
Trăng ơi!
Buồn cô lẻ!

Dạ Hợp vườn nhà đón Trung Thu2014 

1 nhận xét:

vu song thu nói...

Đất nước đêm rằm
Áp thấp từ Biển đông
Giặc dã trên biển đông
Gặm nhấm, bất công
Mà lực bất tòng tâm...
Rằm có sáng không?