Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

NHỚ



Nhớ bóng, nhớ hình, chả nhớ người

Mênh mông xa tắp tít mù khơi
Gió lùa trăng đậu tình muôn kiếp
Nợ trả  duyên vay nghĩa vạn đời
Người chốn chân mây lòng diệu vợi
Ta nơi góc bể dạ chơi vơi
Một chờ, hai đợi... ba trông ngóng
Nhớ tiếng, nhớ hơi...
chả nhớ người?!


5 nhận xét:

Nguyễn Viết Tân nói...

Chỉ chờ mà thôi có nhớ đâu
Đợi người nơi xa -bóng chim câu
Khuất mặt mấy thu tình diệu vợi
Mong bóng người về thấp thoáng cầu .................
.................
Thơ Đường thì em dốt lắm -em vui vui thôi chị nhé
Chúc chị đêm ngon giấc nhé -

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn Lê Trần Minh. Mình cũng mới học thoi mà. Cứ làm rồi quen mà. Chúc ngủ ngon nhé!

HHP nói...

Nhớ bóng ,nhớ hình ,người chả với
Nợ duyên đã trả đắng lẽ đời
Thì thôi chẳng mãi nên trông ngóng
Mà vẫn còn đây ấm hơi người ?

Unknown nói...

Chắc Cát iêu lại nhớ em chứ giề
Nhớ thì làm 1 chuyến vào mà thăm em (~_~)

Chúc Cát iêu ngày mới êm đềm

vu song thu nói...

Nhơ nhớ quên quên tuốt mọi điều
Ai có dại gì nhớ người iêu...

Bạch Dương ơi! hi hi