Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

THU CHIỀU

Hình đại diện của bạn

Nhặt mau mưa dỗi hờn ai

Để thu lạnh gió vành tai suốt chiều
Nhớ ai quán đổ, đình xiêu
Dòng sông ngược sóng, mái lều xô nghiêng
Chợ buồn bỏ hoá mấy phiên
Bãi ngô gom nắng tãi triền đê cong.

Bông lau trắng vướng tơ hồng

Bần thần bến nước ngóng trông bóng chiều.

Dỗi hờn ngược sóng nhớ ai
Trắng lau nắng tãi dặm dài ngóng trông ?

12 nhận xét:

NHAMY nói...

Bông lau trắng vướng tơ hồng
Bần thần bến nước ngóng trông bóng chiều.

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

Nhớ ai quán đổ, đình xiêu
Dòng sông ngược sóng, mái lều xô nghiêng...... triền đê cong...... NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP TRONG CÂU THƠ.. MÀ NHỚ VỪA THÔI NHỚ THÊM NỮA DẬP CHỢ SẬP ĐÌNH VÀ VỠ ĐÊ LUÔN ĐÓ .... hiiiiiiii...........

Unknown nói...

Cứ mải mê cười thật tươi
Coi chừng trộm cắp túi tiền đó nha (~_~)

Cuối tuần an lành nha Cát iêu ! Hì hì

HHP nói...

Dỗi hờn ngược sóng nhớ ai
Trắng lau nắng tãi dặm dài ngóng trông ?

Unknown nói...

"Nhớ ai quán đổ đình xiêu"
Nhớ ai mong ngóng mỗi chiều thu sang.
Chợ phiên bỏ bễ gánh hàng
Thuyền kia bỏ bến đò ngang lạnh lùng...

vu song thu nói...

Thu chiều ai ngả ai nghiêng
Bần thần bến nước xiên xiên bóng chiều
Ai ngồi trông đến là...YÊU!

hi! hi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hì...
ngồi buồn nên viết vu vơ
Một trông hai ngóng ba chờ ... mùa thu
Cám ơn em. Chúc mùa thu vui khoẻ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bỗng dưng nhớ bên nước quê
Nhớ đình ngói mái bốn bề rêu phong
MUA RỪNG CHIỀU Ạ
CÁM ƠN ĐÃ NHỚ GHE NHÀ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

HÔM NAY MƯA GIÓ XẬP XÙI
MỘNG MƠ THU
CHẢ BIẾT CHIU XÓ NÀO, Bạch Dương ạ
Mẹ đỡ chưa?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ha ha...
Tuyệt đấy HHP ui!
Phiên bản này rất gọn và tóm lược ý nghĩa!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Rồi mai về với hư không
Nghìn thu cũng chỉ chốc mòng mà thôi
, chị Đoan à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cái hôm ý Em đau chân
Mọi người chạy, em bần thần ngồi trông
Thế mà sắp đến mùa đông
Chúc anh chị vui cuối tuần ạ