Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

HOẠ THƠ THÀY & BẠN

CAO LINH T
ẢO ẢNH
Từ không đã có, dõi mà trông
Biết rõ nhưng sao vẫn nhọc lòng
Hạnh phúc mong manh chờ đổ vỡ
Tâm tình hời hợt chọn lường đong
Thương thay e ấp câu thừa thiếu
Tội nghiệp vui buồn chỗ trống không
Nếm trải cả đời trăng đáy nước
Lung linh ảo ảnh chảy xuôi dòng…
Cao Linh Tử


MÃI CÒN
Người đã đi rồi , hết ngóng trông
Mà sao day dứt mãi trong lòng
Tình trăm năm ấy đâu toan tính
Nghĩa một kiếp này dám đếm đong
Cất bước ra đi tâm bấn loạn
Ngoái đầu nhìn lại dạ làu không
Vuông tròn sau trước bền vàng đá
Chung thuỷ mai sau thắm quyện dòng
Hat Cat Dieu Sinh -
---------------------------
TÌNH NGƯỜI
Tạm biệt ra đi ngoái cổ trông
Quê hương bỏ lại chẳng đành lòng
Tình thân còn mãi đâu sao nhãng
Nghĩa cử vẫn đầy há đếm đong
Một miếng đói mèm sao thấy quý
Đầy mâm no chán ví như không
Đời người ngọt đắng, vuông tròn méo
Quyết trí tu nhân sáng giống dòng!
Xuân Phương 27-8-2014
**************************************
CAO LINH TỬ
Mời Họa
MẤT NGỦ
Bây giờ có lẽ giữa canh ba
Trằn trọc bờ đông mấy tiếng gà
Tíc tắc thương tình cha nhớ lại
Râm ran thấy dáng mẹ về qua
Bóng trăng gầy guộc mờ song gỗ
Giấc ngủ đơn côi muộn góc nhà
Dẫu biết Nam Kha thường biến ảo
Đôi lần lặng lẽ giọt châu sa !
Cao Linh Tử
15/8/2014
--------------------------
NHỚ BA
Mất ngủ nửa đêm gọi tiếng ba
Không gian tĩnh lặng mấy canh gà
Lao xao gió thổi như cha đến
Xào xạc lá reo tựa mẹ qua
Lãnh lẽo trăng soi ngoài cửa sổ
Lập lòe đóm dạo dưới hiên nhà
Cô đơn trống vắng buồn buồn tủi
Khóe mắt ướt nhèm giọt lệ sa!
Xuân Phương 15-8-2014

Hat Cat Dieu Sinh
 Không ngủ loanh quanh đếm đến ba
Hình như cáo động mé chuồng gà
Đêm xưa nói mớ cha lay dậy
Khuya ấy giật mình mẹ nhảo qua
Tháng bảy gió mưa áo trước ngõ
Vu Lan hương nến sáng trong nhà
Mộc Kiền Liên Phật ân tình trọn
Hiếu đẽ tấm long ánh Ngọc sa.
16 Tháng 8 lúc 11:12
***************************************

 NGUYỆT ANH
MỸ NHÂN
Mạch nước trinh nguyên mát ngọt ngào
Mỹ nhân tuyệt thế dáng thanh tao
Da ngà tóc xõa duyên con gái
Yếm lục eo thon nợ má đào
Cánh nhạn chim trời còn lảo đảo
Thân già cá giếng hẳn chênh chao
Sen hồng ba đóa bên người một
Hai nụ kia đâu giấu chỗ nào
KyGan
----------------------------
HỌA :
ÁC QUỶ !
Em xinh táo chín mật thơm ngào
Hương sắc lần mòn võng đứt tao
Xuôi ngược hồng trần qua lửa hạ
Chậm mau hắc ín đổi xuân đào
Thiên thần mất cánh ngôi rơi rụng
Địa giới trồi nanh phép liệng chao
Ác quỷ giai nhân cùng chỗ đứng
Thời gian hạnh phúc được bao nào?
CaoLinhTu
----------------------------------
HỌA :
TRÁI GÁI NGOÀI ĐƯỜNG
Tiếng thật véo von, giọng ngọt ngào
B õng d ưng nanh nọc gọi m ày tao
Chân dài hai thước, da mềm mịn
Eo nhỏ như ong, má thắm đ ào
Ngực nổi rắn câ ng, nh ư đ á n úi
Vai u thớ g ỗ, gi ống đèn chao
Trai thanh gái lịch trông ra v ẻ
Hoa chỉ.... xem ra chả thế nào!
Chị Hạt Cát
**************************************************

THI KHÁCH
Sáng thu gió nhẹ nắng lên dần
Nhen bếp than hồng nấu góc sân
Ánh lửa bập bùng kêu lách tách
Vườn chim ríu rít hót xa gần
Mộ danh kiều nữ thăm thi sĩ
Ngại tiếng chủ nhà tiếp mĩ nhân
Chiếu trải bên hè vui độc ẩm
Trà ngon ấm nhỏ chế đôi lần.
Nguyệt Anh 30/9/2013

Hat Cat Dieu Sinh
 Choe choé giọng ai choác nặng dần
Trong nhà ầm ĩ, váng ngoài sân
Một hăm hai rít , ba dằn giọng
Bốn tiến, năm ngang , sáu xáp gần
Thơ phú hứng tung cùng bạn hữu
Văn chương ngâm vịnh với thi nhân
Phải đâu trăng gió mà chan dấm
Nội tướng kiểu ni... Vái vạn lần
24 Tháng 9 lúc 9:28
********************************************* 

BÌNH NGUYÊN 
TIẾC
(thơ vui)
Biết thế hồi xưa hỏng lấy chồng
Bao năm tươi trẻ bỗng bằng không
Giày xinh đủng đỉnh xưa hay diện
Áo đẹp thướt tha nay cất phòng
Ra ngõ thưa trình người khỏi đợi
Vô nhà bẩm dạ họ thôi trông
Loanh quanh một tý là hư chuyện
Sóng gió tuôn trào .....hỡi Biển Đông

Binhnguyen

*
Hat Cat Dieu Sinh 
Hơn đời cũng chỉ bởi ng chồng
Ngày nhớ, đêm thương, có thích không?
Đơn chiếc giống như mây dưới nước
Cô liêu chẳng khác gió ngoài phòng
Gần xa luôn có chàng đưa đón
Ngang dọc lại thêm kẻ cậy trông
Phu xướng phụ tuỳ xây núi Thái
Chồng yêu vợ dâu đón hừng Đông

27 Tháng 9 lúc 0:47 ·

4 nhận xét:

Unknown nói...

Thể loại nào Cát cũng họa đc thì siêu phàm rồi
Chúc Cát iêu ngày mới tràn niềm vui nhé ! (~_~)

Unknown nói...

Lạc vào một vườn thơ hay
Đắm say ngây ngất nơi đây chẳng về....

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn nhé Bạc Dương ơi
Được khen Bà lão thấy người Khoẻ thêm!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tỗi thì Tím ạ. Xin mời
Nhà mình đây rặt những người ... mông lung!