Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

HOANG HOẢI


 Kính viếng anh Phan Quân 

Hoang hoải tận cùng thu mưa

Nhập nhoè hình cây vặn vẹo
Đêm tối nhùng nhằng sao nghi
êng trăng vẹo

Loằng ngoằng dây r lấn chen.

Một tho
áng trưa tắc nghẹn c đêm

Cả mảng gió xọc ngang mưa lạnh
Mây vụn toé tung góc giời h
éo lánh

Te tua sương mủn rách nổi nênh đời.

Khúc cuối toang hoang câm nín nụ cười
Khởi thuỷ khào khào gào khóc
Càn khôn vòng xoáy tr
òn cực nhọc

Vết tháng ngày lụi tàn hư vô. 

Loay hoay đời s
ót lại dúm tàn tro

 Loãng tan không cùng không tận.
Nào  đâu muối gừng, nào đâu đường mật
Đ
âu tháp ngà, đâu tượng đá ngổn ngang?!


Lặng thầm địa ngục thiên đàng
Lối đến, no đi ngược xuôi rậm rịt
Còn gì? Chót cuống đời quắt kiệt
Xin níu thoáng vô minh để la mị bước mộng du.

Ngày thu xầm xì vắng nắng đầm mưa
Tình thu cay xè mỏng dầy sợi khói.

Mịt mù cát bụi…
Ta
Đến rồi đi…
Hư vô … Hư vô!

Quân Phan

6 nhận xét:

Châu Thanh Thủy nói...

Bài thơ của chị tứ thơ rất lạ, nhất là cách sử dụng các từ láy, các động từ với tần suất rất dày, nhiều khi liên tiếp tạo nên những hiệu ứng về cảm giác. Em thích bài thơ này lắm chị ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình có một anh bạn mới mất... thấy đời vô nghĩa quá, Thuỷ ui!
Anh ấy mất khi ngủ... kể thấ là may... cho người ra đi !
Em về chỗ mới chưa?

Unknown nói...

Cuộc đời là vậy Cát à, đến ở cõi đời tạm này rồi lại ra đi về chốn vĩnh hằng....

vu song thu nói...

Thảo nào thấy thơ buồn quá...Ra đi như anh ấy là ước muốn của nhiều người...trong đó có chị đó! Phải " mừng " mới phải Cát ơi!

Ra đi để lại thương nhớ
Thiên đàng rộng mở đón anh...

NHAMY nói...

chia xe cung chi CAT than yeu

Lý Viễn Giao nói...

Dẫu lấp loang thực ảo
Vẫn hiện hữu ta trọn một vòng quay !