Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

CHÙM THƠ ĐÊM KHÔNG NGỦ


VU VƠ ƠI!
Vu vơ này của ai đây?
Nợ đời hay sự trả vay kiếp nào?!
Ếch đêm kêu toác bờ ao
Ù tai cua cá rúc vào bùn sâu.
Giông  mưa quần nát rau mầu
Khi sầm sập, lúc nhặt mau ... bởi trời.
Chơi vơi... Chín kiếp chơi vơi
Hoài hơi dõi cánh chim trời vút bay.

Vu vơ

Mùa vụ
lạc ngày
Tội thân khoai sượng sọt dầy hẩm ôi!
 

KHÔNG NGỦ

Không ngủ vì sao ai biết được 
Chắc là giong bão hệt hôm trước 
Gáy vai nhức mỏi giống như dần
Chân cẳng quắp co dường phát cước
Trợn ngược tròn vo mắt đục lờ
Ngả nghiêng vẹo vọ thân trầy xước
Bực mình đứng cửa ngó ông trăng 
Buồn chán bò xoài ực bát nước.


PHÂN VÂN
 nên hay lại chả nên?!
Thà rằng không.
Chắc là yên phận mình
Chẳng bèo bọt vẫn lênh đênh
Thuyền ngang ván dọc bập bềnh mà chi! 
Chút xót thương nhạt mặn gì?...
Đã than;
than đá than chì đều đen!
******************


Họa vần:

MẤT NGỦ
Đêm qua giấc ngủ tìm không được !
Lắng tiếng hừng đông qua ngõ trước
Kĩu kịch gánh hàng đến chợ quê
Rì rào tiếng gió lùa manh cước
Nhóm lò bó gối bẻ cành tre
Nhức khớp nghe lời đun cỏ xước
Mê mãi nhẩm thơ bà lão xa
Xì xèo bốc khói nồi khô nước !


Cao Linh Tử
11/9/2014


9 nhận xét:

Unknown nói...

Em tem vàng nhà Cát iêu (~_~)

Unknown nói...

Vu vơ - Không ngủ - Phân vân
Xem ra lòng Cát rối tinh rối mù (~_~)

Ngày mới an lành nha Cát iêu . Hì hì

Cao Linh Tử nói...

Họa vần:

MẤT NGỦ

Đêm qua giấc ngủ tìm không được !
Lắng tiếng hừng đông qua ngõ trước
Kĩu kịch gánh hàng đến chợ quê
Rì rào tiếng gió lùa manh cước
Nhóm lò bó gối bẻ cành tre
Nhức khớp nghe lời đun cỏ xước
Mê mãi nhẩm thơ bà lão xa
Xì xèo bốc khói nồi khô nước !

Cao Linh Tử
11/9/2014

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://img2.blog.zdn.vn/36745517.jpg
Buổi sáng thật vui nhé Em. TEM VÀNG NÀY!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://img.funscrape.com/en/goodmorning/20.gif
CA FE NHÉ , BACH DƯƠNG UI!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.paris-lotus.com//upload/photos/FI-fleurdelotussurplateau.jpg
Kính Sư phụ trà sớm ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

TRẢ LỜI SƯ PHỤ
Trằn trọc năm canh không ngủ được
Nghe tiếng mèo ngao mé hiên trươc
Một con chuột nhắt chui khăn bàn
Vài chú dán con nép mành cước
Bà lão vội vàng leo ghế cao
Bé em cuống cùông vấp chân xước
Hết hồn già trẻ đúng nhìn nhau
Thơ thới Miu xinh ra liếm nước

Nguyên... nói...

Chị ơi! Em chỉ biết thưởng thức, không biết họa thơ....

Nguyễn Viết Tân nói...

Hihi...dạo này chị làm thơ đường chuẩn quá -Em đọc và học hỏi -
Chúc chị tối vui nhe