Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

DO DỰ


Thich ngang thẳng, ưa sổ ngay
Bỗng dưng do dự thế này. 
Tôi ơi! 
Ông Trời sao khéo trêu ngươi
Nước sông nửa ngược, nửa xuôi. 
Bực mình!..

10 nhận xét:

Unknown nói...

Gì mà do dự tôi ơi
Lại trách ông trời sao khéo trêu ngươi
Nước sông dù ngược dù xuôi
Việc gì ta cũng vì tôi mà làm....

Unknown nói...

Quen đòi tem vàng, ai làm gì em mà do dự thế

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://eva.vn/upload/4-2011/images/2011-11-02/1320225830-chuc-2.gif
Chúc chị buổi sớm tốt lành

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.jigers.com/images/en/goodmorning/33.gif

NHAMY nói...

chị CÁT do dự ngập ngừng
để cho ai đó nửa mừng nửa lo....
hiiii

Unknown nói...

Cát đi đâu thía Cát ơi
Đừng có do dự cho lòng tương tư (~_~)

Châu Thanh Thủy nói...

Ngã ba đời chẳng hiểu cho
Tần ngần đứng giữa cái do dự lòng
------------------------------------
Mấy câu thơ của chị độc đáo lắm chị à!

Nguyễn Viết Tân nói...

. Lừng khừng sao khác tính người
Yêu bước thẳng, lại chơi vơi ...phải là ......

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

Triều xuống thì nước chảy xuôi
Triều lên thì nước chảy xuôi về nguồn
DÒNG SÔNG LÀ VẬY MÀ CHẢY NGƯỢC HAY XUÔI PHỤ THUỘC VÀO THỦY TRIỀU ....... hiiiiiiiiiiiii.......

vu song thu nói...

Sông hai dòng nước
chẳng trộn được vào nhau
Do dự đôi ngả
Em rẽ nơi nào?