Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

HOẠ THƠ CAO SƯ PHỤ ( Thơ Quê & Ẩn dật )

THƠ QUÊ

Cá khô đã nướng hết mùi tanh
Xoài tượng rim đường mấy quả xanh
Mời bạn dừng chân ngồi xuống cỏ
Quen nơi cởi áo móc lên cành
Hương đồng mộc mạc lươn um sả
Gió nội thâm trầm ốc nấu canh
Chệt đẽo cưa đôi thơ sáng ý
Tình quê rượu đế hủ dưa hành.
Cao Linh Tử
12/11/2014
-------------------------------
Họa

ĐÊM ĐỒNG QUÊ

Đêm đến đồng quê đâu lạnh tanh
Trên trời lấp lánh ánh sao xanh
Hạt sương tí tách khua trên cỏ
Làn gió lanh chanh lướt chéo cành
Phía trước quạt than lo nướng cá
Mé bên thổi lửa vội đun canh
Mùi thơm điếc mũi bay cùng xóm
Là ruột trai phi nấu cháo hành
Hat Cat Dieu Sinh
13/11/2014


ẨN DẬT (mời họa)

CÀN qua gió bụi nhuộm thêm sầu
Áo rách vẫn còn KHẢM dạ châu
Ngược gió lỏi luồn mà chạy CẤN
Xa nơi CHẤN động để ngồi câu
Nuôi thân gạo TỐN ngày hai bữa
Dưỡng khí thân LY tháng một chầu
KHÔN dại thường lên voi xuống chó
Tôi ĐOÀI mạt kiếp được gì đâu ?
Cao Linh Tử
13/11/2014


CÕI ĐỜI 


THIÊN hạ muôn năm vẫn muộn sầu

Dòng sông Du THUỶ trải bao châu
SƠN căn mấy độ trào con sóng
LÔI vũ dăm hồi bỏ cuộc câu
Cuồn cuộn PHONG ba xiêu hổ phục
Ào ào HOẢ diệu xém rồng chầu
ĐỊA đàng hạnh phúc nào ai thấy?!
Đầm TRẠCH sình lầy đến tận đâu?


13/11/2014

3 nhận xét:

Unknown nói...

Toàn món nhậu ngon của đồng quê
Thêm mấy loong bia ta nhâm nhi
Cá ngon xoài ngọt măm cái đã
Tình bạn xa gần gặp mấy khi (~_~)

Em bí từ họa cho vui
Chúc Cát vui khỏe cuối tuần bình yên

vu song thu nói...

Thơ đến thế này thì...ST chỉ biết đọc mà chả biết bình...
".khuẩy chia lơ!"

Cao Linh Tử nói...

Rất đắc ý bài họa của bà lão !