Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

NHẶT





Nhặt hanh heo gió bấc
Gửi ban mai rực vàng
Nhặt già nua cằn cỗi 
Gửi non xanh mơ màng.

Nhặt chút tình khô hạn
Gửi thác nước đại ngàn
Nhặt mặn mòi muối hạt
Gửi biển khơi mênh mang.

Nhăt thoáng ta côi cút
Hoà vào chốn thênh thang
An lành cùng muôn một
Giấc luân hồi tụ tan... 


1 nhận xét:

Unknown nói...

Ta nhặt một thoáng hư không
Đem về nấu lẩu rồi cùng măm nha

Chúc Cát iêu ngày mới đậm đà tình bạn, tình học trò, tình yêu, tình đồng chí, tình đồng đội, tình thầy cô giáo (~_~)