Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

THÀNH LỆ RỒI...

THÀNH LỆ RỒI.

Thành lệ rồi, tôi cũng đành quen
Hình như thế mà hình như không thế! 
Em che mặt mà em không e lệ
Ánh mắt lườm sắc lẻm dao cau.

Thành lệ rồi, tôi chả lạ đâu
Bông lơn em câu lời không đầu cuối
Em thả thính cho cá đàn bối rối
và thản nhiên... thuyền em lướt sông.

Thành lệ rồi...
Em rưng rức đào bồng 
Đôi môi mọng vẫn cợt đùa son đỏ 
Tóc xoã mượt giỡn tung cơn gió
Lúng liếng nào chao mắt nai trong? 

Thành lệ rồi..
Em sắc nhọn gai hồng
rờ rỡ xuân hoa  nắng tỏ
đằm thắm tuyết lê kín hở 
lơi buông dải yếm hững hờ lưng...

Thành lệ rồi...
mãi cũng thành không
Tôi giá lạnh mắt đông gió bấc
Hi hút xám chì mây đùng đục
Em mù mờ xa lắc miền quên.

Thành lệ rồi... không tôi, không em
 không nhớ, không giận nữa.
Đêm sũng nước chết chìm sao lửa


Giá tê mộng mị khuya...

Thành lệ rồi...

Hat Cat 29/10/2017.













Không có nhận xét nào: