Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

NHẶT LẠI CŨ XƯA


Em về nhặt lại cũ xưa
Cốm  hồng bày mặt sàng thưa ngóng Rằm.
Một Giời chỉ mỗi ông Giăng
Khi trong vắt, lúc đục lầm bởi đâu?
Rằm...
Rằm mải miết đuổi nhau
Đến manh áo rách qua cầu cũng bay.
Huống chi sương giá đêm nay
Hững hờ vai, lọn tóc mây ướt đầm. 
... 
Cũ xưa cả tháng lẫn năm
Ngác ngơ nhác thấy bóng Rằm
Lại đau!

Sượt tầu chuối, tạt ngọn cau
Cánh dơi đêm
 tuột
 nát nhàu
 tiếng đêm!

8 nhận xét:

NHAMY nói...

Sượt tầu chuối, tạt ngọn cau
Cánh dơi đêm tuột nát nhàu tiếng đêm!

ngocdunglyhoa nói...

Trung thu chỉ có một đêm
Nơi thì sáng tỏ miền thì âm u
Thôi đừng có nhặt cũ xưa
Cho lòng thêm bận tuổi già an tri

Nguyễn Viết Tân nói...

. Trăng rằm thả khắp nhân gian
Tùng dinh thơ bé với giàn đèn hoa
.Thương nhiều tuổi ước mơ xa
Ngồi trông bóng mà xót xa trăng hời ..............

Unknown nói...

Bận việc quá Cát iêu ơi
Tuần mới vui khỏe, trung thu quà em đâu (~_~)

Unknown nói...

Ngóng trăng nhặt lại cũ xưa
Mà nghe cay đắng lại vừa xót xa
Trăng rằm tỏa sáng mọi nhà
Ngắm trăng độc mã nghĩ mà xót thương....

vu song thu nói...

Nhặt lại xưa cũ trên tay
Hạt này nồng ấm hạt này lạnh băng
Thôi thôi đem trả chị Hằng
Cũ xưa cả tháng lẫn năm...vô tình.



Lê Vân nói...

Bài mới k tìm được, đành com. bài cũ:
THU BUỒN
( Họa bài Mùa Thu ngồi câu cá)
Kinh doanh, sản xuất cứ leo veo
Quốc nội DP bé tẻo teo
Điện, nước, xăng, dầu luôn dậy sóng
Lương, tiền, gạo, thịt bị tung vèo
Quan liêu, tham nhũng ngày càng lớn
Dân chủ, tự do mãi nhỏ teo
Giặc Bắc nhăm nhe ngoài biển lớn
Phải chăng bám vịn “ bốn cây bèo” ?

nguyentuong nói...

Thơ hay quá, xuyên suốt mọi nỗi niềm