Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

HẠT MƯA



Hạt mưa thành hoa khi đậu nhành hoa
Quyện bụi lầm, hạt mưa thành lem luốc
Pha lê sáng long lanh đâu bởi nước
 Bảy sắc cầu vồng không nắng có tự sinh?

Không có mây, trời vẫn mặc nhiên xanh
Không chèo lưới, vẫn rộn sông cá nhảy
Một đốm ma trơi không thành đám cháy
Thu dịu dàng đâu chỉ giọt thu sương ?!

Lúc nào trăng vàng cũng nguyên vẹn vàng trăng
Dù tán quầng hay tròn vành rờ rỡ
Khỉ khuyết hao đep khuyết hao ảo huyền
Khi đêm suông vẫn ánh xa mờ tỏ.

Cũng chả cần xát muối vết đau.
Trời ba vạn chín ngàn phương bỏ ngỏ
Sông tám trăm khúc bồi khúc lở
Bóc xóc giấc khuya

Ai nắm tay sáng đêm?!
...

 Hạt mưa đầu đông lọt rèm
Văng toé tung mép cửa
Gió bấc đầu đông rạch nửa
Mảnh nào lùa thấu xương?!

Vô tình một hôm mưa tạt lút đường
Tôi thò tay hứng hạt mưa
 nhận vào mình
 gia buốt.


11 nhận xét:

ngô hà băng nói...

Hay kiệt cùng chị ạ! Bên em giờ này cũng đang mưa. Qua đọc bài này của chị, thấm tận từng mạc na....

Unknown nói...

Hạt mưa đầu đông tạt cửa
Hạt nào rơi buốt giá trái tim đau
"Gió bấc đầu đông rạch nửa
Mảnh nào lùa buốt thấu xương"

vu song thu nói...

Vô tình một hôm mưa tạt lút đường
Tôi thò tay hứng hạt mưa
nhận vào mình
gia buốt.

................
Thở dài
Thu vừa tuột khỏi tay em...

NHAMY nói...

Không có mây, trời vẫn mặc nhiên xanh
Không chèo lưới, vẫn rộn sông cá nhảy
Một đốm ma trơi không thành đám cháy
Thu dịu dàng đâu chỉ giọt thu sương ?!

NHAMY nói...

ờ sao mình mãi dùng chữ '' thu phong'' mà ko dùng '' thu sương'' nhu chị Cát nhỉ hiiiii

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám len Hà Băng động viên!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ơi! Cũng cố khỏa lấp cái gì đó. Nhưng thật tình nỗi đâu luôn hiện hữu chị

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đông về rồi chị Thu Giang..
Thu vẫn còn trong nỗi nhớ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hè nhà chị là gạch đỏ ( gạch GIẾNG ĐÁY) nén sáng ra vẫn còn hạt li TI

Lý Viễn Giao nói...

Hạt mưa thấm vào gan ruột
Mọc thành câu thơ !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Câu thơ dại khờ
Phong rêu thu muộn
Anh Lý Viễn Giao ạ