Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

VIẾT CHO ANH TRAI CẢ

Photobucket


Em tin rằng tai khỏi nạn qua
Sau cuộc mổ .
Em tin
Nhà mình lại an bình như cũ.
...
Rồi
Anh em minh lại về Vân câu cá
Lại chia nhau đội nắng lá sen.
Lại về dạo chơi chân núi Trang Nghiêm
Ngắm lững lờ con sông Sắt chảy
Về quê ngoại Bình Điền đi qua phố Cháy
Hay lối phố Cà ngoặt sang?
Tạt nhà dì làng Vũ  luộc khoai lang
 Rẽ làng Cẩm nhà bà xin dưa hấu
Nồi lạc luộc đầy lèn quả đậu...
Bàn tay anh to nhón củ khoai bé tý lại hà
Răng sún em cười toác cả nóc nhà
Suýt nuốt luôn vỏ lạc...

Cũ xa bé thơ... Em nhặt từ trắng xơ tóc bạc
Rụng từng búi trên tay.
Năm anh em mình như năm ngón tay.
Đan thành nắm
 Anh là chỗ dựa chắc
là niềm tự hào của mẹ, của cha.

Ngày mai...
Nạn khỏi tai qua
Anh em mình lại về Vân câu cá
Lại dầm khế chua, lại xơ chuối lá
Lại chia nhau sung xanh...

Tuần sau...
Nhé anh!
 Lại về sân đình đi dạo
Lại hò hét cùng trẻ thơ đánh đáo
 Lại ra chùa nghe người già đọc kinh

Lại về...
Lại về an bình
Xưa cũ!



8 nhận xét:

ngô hà băng nói...

Một thứ tình cảm thiêng liêng mà ắt gì kiếp sau đã có. Hãy vui vì sợi dây kết nối vô hình tạo cho người và người được làm anh chị em chung dòng máu.
Vì sợi dây vô hình ấy chẳng vô tình, chị ạ!

vu song thu nói...

Những kỷ niệm thiêng liêng...Chúc anh Cát bình an nhé!

HHP nói...

Mong anh chị bình phục để hai anh em được về chốn cũ nhớ thương !

vophubong nói...

...Giữa xuân nhắp chén rượu nồng,
Lại nghe hoa nở bên dòng cuối đông ...

Trich BEN DONG SAC KHONG tho vophubong
Moi ban vui long ghe qua tham te xa cua toi...Rat cam on...

http://thoduongvophubong.blogspot.com/


Trả lờiXóa

Unknown nói...

Anh Cát đang có bệnh hở Cát? Mong anh chóng bình phục để anh em Cát trở về với tuổi thơ trong lành Cát iêu nhé !

hoangxuanhoa nói...

Chúc ông anh Hạt Cát mọi sự tốt đẹp và bình an trở về trong chiến thắng cuộc phâu thuật sau đó hai anh em Cát lại như xưa:
"Rồi
Anh em minh lại về Vân câu cá
Lại chia nhau đội nắng lá sen.
Lại về dạo chơi chân núi Trang Nghiêm
Ngắm lững lờ con sông Sắt chảy
Về quê ngoại Bình Điền đi qua phố Cháy..."

Unknown nói...

Tình cảm sâu nặng của 5 anh em, ít gia đình nào có đước - 5 ngón tay trên 1 bàn tay cũng như 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng, kg thể thiều 1. Vì thế mong và chúc 5 anh em HC mạnh khỏe, bình an mãi mãi ! Chào !

Mẫn nói...

cầu mong ông anh (của Hạt Cát) mau hồi phục để trở về những ngày xưa thân ái. chúc chị buổi tối bình an.