Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

VUI ... VUI...

CÁ THÁNG TƯ


Ôi ôi! Biển cạn tiệt rồi
Mau mang rổ rá, xoong nồi ra đây…


Hải Cẩu bể Bắc béo gầy
Nháo nhào  bán được vài dây ngắn rồi
Cá Voi để đến mai thôi
Chợ phiên sớm có vài  người đến găm…
Cá Mập nướng chả,  xào lăn
Cá Heo thì chượp hành răm cho mềm.
Còn đàn Hà Mã đen đen
 Mấy hôm được nắng đem xiên phơi dần
Bạch Tuộc hàng xóm xí phần
Hải Long, Hải Mã lấy cần mà treo
Tôm Hùm còn lẫn rong rêu
Lúc nào rỗi ướp muối  tiêu biếu làng…
À còn lốc xốc Cua Càng
 Lại Ốc Anh Vũ bò ngang khắp  nhà…

Bực mình chả dám nói ra
Cứ Tháng Tư... nghĩ đến là… buồn tênh.
Tiền bán cá ngập mái gianh
Mời làng bị mắng: "thần kinh… điên rồ".

Thôi đành cất hết vào kho
Hôm nào củi hết nhóm lò… Cũng hay.

Tháng Tư gió mát hây hây
Cá bơi tung tóe từng bầy…  loăng quăng!



CHUỒN CHUỒN


Chuồn chuồn ơi… chuồn chuồn à
Không cửa không nhà… khuya khoắt cậy ai?
Gió Nồm thốc ngược tháng Hai
Nhện chiều uể oải gơ vài luống tơ.

Chuồn chuồn ơi… chuồn chuồn à
Không tổ không mà… Mai mốt về đâu??!


7 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Chưa đến ba mốt tháng Ba
Lão bà đem cá thả ra "dọa" rùi!
Tem vàng Ngựa mỏi chân xơi!!!

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

con cá tháng tư của CÁT độc đáo quá!... hiiiiiiiiiiii.........
chiều nay ra biển vũng tàu
thấy hạt cát lớn bằng cái niêu
biển không còn nước khô như ngói
cá mập mọc chân đi quẩy đuôi
hí hí .... góp vui tháng 4 cùng Cát nhé!...

Hà Vân nói...

Em định gửi cho cnị một con cá rực rỡ và béo múp, nhưng không được - ngày cá lượn tít mù chị nhé

NHAMY nói...

hiii vui vui

Lý Viễn Giao nói...

Chuồn chuồn ngắc ngứ cái đầu
Thung thăng cánh mỏng : " Tối đâu là nhà ! "

Unknown nói...

Cá nhiều Cát cứ phơi khô
Bao giờ gió bấc đem kho ăn dần...

Nhớ để phần chị nha!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thôi thì chả biết dở hay
Chào làng ... Mặc gió đu mây cũng là.
Tem vàng bằng một cái
NHÀ