Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

XUÂN MƯA LẠC LỐI


Lối về chiều mây đã giăng đầy
Con cò trắng xù lông che kín ổ
Xuân mưa lạc vít đầu ngọn gió
Vô tình nắng hạt tạt ngang.

Mỏ chim oằn tha sợi rơm vàng
Cánh cuộn khói lam bụi tre ấm ngõ.

Hồ thấu đáy cá ngo ngoe vây đỏ
Vẽ vòng vòng mặt nước hoàng hôn!

Chiều nhạt dần... mây xám ủ hương
Dắt lạc lối Xuân mưa khờ dại.

Dơi băng mình xé tơi tia nắng quái
Tung tóe vàng rơm, cây ngọn xác xơ!


... Trong vắt giọt Xuân mưa
He hé Trăng lá lúa!




4 nhận xét:

Yến chi nói...

Chúc mừng Hạt Cát nhân ngày 8/3 ( mình chưa biết pass hình trên goole nên chưa gởi hoa lại cho bạn được ) luôn vui nhiều cát nha

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://thuocgiamcan.com/images/hinh-anh-tin-tuc/20843283_1.jpg
Mình dán lên chi Yên chi nha. Chúc một nửa của bạn và vịt giời hạnh phúc

thanhthuoczvolen nói...

Em định chưa chúc mừng chị 8.3 nhưng đã có người chúc nên bọn em cũng xin chúc chị có nhiều sức khỏe, vui vẻ ạ!

vu song thu nói...

Trong vắt giọt Xuân mưa/ HC
Gió lùa lộc vàng rụng...
Mặt Hồ Gươm xao động
Mùa xuân!