Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

TRĂNG LU


Giấu  chớp lòe vệt sáng
Sau mênh mang ảo mờ
Nhủ gió xua buốt giá
Trăng lu đằm giấc mơ!



Nhận lửa trời nóng bỏng
Dậy má đào hây hây
Mây ngà thôi cô lạnh
Sắc ngà bầng men say

Nhặt màu vàng rơm lúa
Tô ngời trăng ánh rằm
Nhen sao hồng đuốc lửa
Trăng đốt mình sưởi trăng...

Rắn câng trăng đá núi
Xù xì trăng gốc đa
Lêu têu trăng Chú Cuội
Dịu dàng trăng Hằng Nga

Lặng thầm ngôi trăng lu
Dõi đăm đăm sâu thẳm
Mơ màng trăng thiên thu
Đan khúc nhôi vạn dặm.

Này ơi! Mảnh trăng lu
Dong thuyền mây nương gió

Bồng bềnh trôi hư vô
Buông nát nhầu xa cũ.

2 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://macdinhchireunion.net/art/Trang.jpg
Trăng & Bóng

Unknown nói...

thơ hay + ảnh đẹp

Cách dùng nấm linh chi