Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Lục Bat VU VƠ


TẠ TỪ

Ngõ Xuân chạm rét tháng Hai
Ta nâng niu giọt mưa Đài riêng ta...


Xôi xa trả lại xôi xa
Ấm êm trả lại góc nhà ấm êm...

Tạ từ nhé sợi gió nghiêng
Thoáng bâng quơ của nỗi niềm bâng quơ! 

***


LỬNG LƠ
Ngàn năm trời vẫn lửng lơ
Vẫn lang thang… vẫn vật vờ đụn mây
Vẫn vần gió lốc cuồng say
Vẫn bão giông cuốn tháng ngày bão giông
Vẫn lung linh sắc cầu vồng…
Rồi ra không vẫn là không vạn đời.
Ngàn muôn một chút chơi vơi
Ừ thì thôi… Cũng thế thôi. Để mà…
Mỉm cười nghé chốn Ta bà
Mặc cỏ hoa với cỏ hoa dãi dầu
Mai bãi bể, mốt nương dâu.
Ngàn năm trời vẫn trên đầu lửng lơ!


10 nhận xét:

Unknown nói...

Thì Cát cứ TRẢ đi
Em sẽ đem về em muốn thành dưa (~_~)

http://pclayer.com/images/2012/06/Have-a-nice-day-Good-Morning-6.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...


http://img1.imagehousing.com/1/3c67ab8ac412a0e205dfe4405bfce80d.jpg
Làm món nhút hoa luôn Bach Dương à

Lý Viễn Giao nói...

Cầm tay một nắm vu vơ
Thả lên cao đứng thẫn thờ tiếc thương !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tiếc thì cũng chả tiếc đâu
Chỉ cười mây gió đâu đâu bay về
Thế thôi anh LVG à

Nguyễn Viết Tân nói...

.Hôm nay ai lại vu vơ
Thả câu lục bát nghệch ngờ tháng hai
. Xuân vẫn còn đó hương hoài
Mưa xuân cứ rải lòng ai thấm thầm ................
...........

Bâng Khuâng nói...

Mời dùng trà để thi tứ tuôn chảy tràn trề HẠT CÁT BÀ BÀ nhé !

http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23805297/396873357.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mưa vu vơ gió vu vơ
Hà Thành trời đất mù mờ... cả Xuân
Cám ơn. Chúc Lê Trân Minh vui nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://i741.photobucket.com/albums/xx52/utquyen268/Kho%20hinh%20dong%202/2540187_7m4vup6_l.gif
Tặng bạn xa một kiểu mưa dầm dề Hà Thành

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Tạ từ một chút... bâng quơ
Nghĩ thương ngoài nớ, lững lờ... trời treo...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mai vào Đà nắng Sóng reo
Lại cùng Ngựa mỏi chân trèo... tháp chuông.
Ngựa nhỉ?