Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

NGẠN NGỮ VÀ CÁCH NGÔN DƯỠNG SINH vần N


( Cụ Bùi và Tranh chữ Đào Hoa )
Biên soạn : BÙI HÃNH CẨN; cộng tác  ĐÀO THU THỦY
Vần N
- Nấu thức ăn nhanh thì không dễ chín, nấu nước lửa to không dễ sôi.
- Nằm quá hóa ốm.
- Nặn nhọt cho hết mủ đỡ đau lần thứ hai.
- Năng đi có thể đi được mười bước xa nhưng không đi được một bước nguy hiểm.
- Năng nổ hoạt bát người khỏe mạnh, bực bực tức tức dễ đau ốm.
- Nén nhịn được câu ,dứt được một cơn giận; khoan dung một chút, thắng được một bước.
- Nếu buổi sáng không ăn thịt sống, buổi chiều không biết đau dạ dày.
- Nếu có sức khỏe sẽ có hạnh phúc.
- Nếu không muốn phiền não thì biết chắc chỗ dừng lại.
- Nếu lúc nhàn rỗi không có kế hoạch, lúc bận rộn chỉ phí sức nhiều.
- Nếu một năm ba lần hoảng hốt, thì không bệnh cũng biến thành bệnh .
- Nếu mi coi thường thầy thuốc, hãy coi thường bệnh tật.
- Nếu không tự kiêu thì xấu hổ sẽ không đến.
- Nếu sự đố kỵ là bệnh sốt thì cả loài người sẽ đau ốm.
- Nếu thời trẻ thân thể yếu sức, thì tuổi già đến không bỏ được thuốc men.
- Ngày dài thì việc nhiều, đêm dài mơ mộng nhiều.
- Ngày hôm nay cần nhớ đến ngày mai, lúc ấm áp của mùa xuân cần nhớ đến cái giá lạnh của mùa đông.
- Ngày khổ khó quên, lúc vui dễ qua.
- Ngày không thể không có mặt trời, nhà không thể không có tiếng cười.
- Ngày ngày chạy bộ, thân thể luôn khỏe.
- Ngày ngày không buồn rầu, sống bạc đầu trăm tuổi.
- Ngày ngày nghĩ giàu có cuộc sống sớm xuống mồ.
- Ngày nói vạn câu tất có câu lỡ lời.
- Ngày tháng chớ nhàn rỗi, thời gian không trở lại.
- Ngày thường chớ để trắng tay, tuổi trẻ chớ để sống uổng.
- Nghe lời dèm pha không định được phương hướng, tham ăn tục uống thương hại thân thể.
- Nghe lời nói xấu chớ bực tức, nghe lời nói hay chớ ảo tưởng.
- Nghề nghiệp làm mệt người, nhưng lại nuôi sống người.
- Nghi người thì lỡ mất bạn, nghi sự việc thì bỏ công sức.
- Nghỉ ngơi và bữa ăn làm con người béo.
- Nghĩ ngợi lung tung dễ sinh bệnh, tham lam không chán dễ sinh bệnh.
 -Nghị lực là mẹ của thành công, lao động vất vả là nguồn của hạnh phúc.
- Nghiêm minh thì đẻ con hiếu , yêu chiều thì đẻ con hư.
- Nghìn người xỉ vả không bệnh mà chết.
- Ngồi buồn không như nói một vài câu, nói chuyện phiếm không bằng làm một số việc.
- Ngồi lâu khiến người ta chán, đến luôn thì thân cũng thành sơ. 
- Ngồi lâu thì tổn hại cơ thể, vận động thì khỏe người.
- Ngồi sát nồi chảo thì nhọ, gần bọn vô lại thì lắm tai ương.
- Ngồi xuống lưng phải thẳng, đứng lên lưng cũng thẳng.
- Ngu xuẩn và chậm chạp thì kết bạn với nhau, dễ quên và lười biếng hay đi đôi với nhau.
- Ngủ ngon một đêm đáng vàng ngàn lạng.
- Ngủ nhiều sinh ra mệt mỏi.
- Ngứa cần tự gãi, việc tốt để người ta khen.
- Ngựa sợ quá thì phát bệnh, người sợ quá thì ngu đần.
- Người bạc bẽo với đất, đất bạc bẽo với người.
- Người bé nhỏ nhưng lòng dạ không ti tiện, người già tâm không già.
- Người bệnh đừng mong phép lạ, lòng dạ chết rồi thì không có thuốc chữa.
- Người bệnh hay cả nghĩ, người bận bịu hay nhiều việc.
- Người biết được mình tức là coi trọng phẩm chất của mình, người không biết được mình tức là chỉ xem trọng quần áo của mình.
- Người buồn khổ đêm dài, kẻ có trí tiếc ngày ngắn.
- Người càng ngồi càng lười , mồm càng ăn càng tham.
- Người càng nhàn càng lười, người càng ăn càng tham.
- Người cần chăm chỉ lao động, đất luôn cày bừa.
- Người cần ba bữa no, đất cần nhiều nhát cuốc.
- Người cần cù thì thu hoạch không bị đứt đoạn, người lười biếng bệnh tật quấn thân.
- Người cần tránh xa cái siêu sắc thuốc, rửa tay rồi mới ăn.
- Người cần văn hóa, núi cần xanh hóa.
- Người cần vững tâm, cây cần vỏ cứng.
- Người chăm chỉ tham việc ,người lười biếng tham chè chén.
- Người chỉ đi tìm niềm vui khoái lạc thì cuối cùng sẽ gặp được tai họa.
- Người chịu khó thì trời không phụ, ai có chí việc dễ thành .
- Người chuốc lấy họa do mồm miệng không giữ gìn.
- Người có lợi mà không thấy hại, cá mải ăn không thấy lưỡi câu.
- Người có trí tụê nuôi dưỡng được nghìn người, người có sức khỏe nuôi dưỡng được một người.
- Người cô đơn khó sinh tồn, ngựa đơn lẻ khó thuần dưỡng .
- Người cùng cực đừng nản chí, người già đừng mất trí.
- Người dấu bệnh thì chết, người dấu nợ thì khổ.
- Người dũng cảm ở nơi chiến trận, kẻ nghiện ngập ở chốn rượu chè.
- Người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp.
- Người đói bụng không nên làm cơm, người nóng tính không thể làm lãnh đạo.
-Người đói quá ăn mãi không biết no, người mà làm việc cẩn thận quá không thành việc.
- Người gầy sợ đau dạ dày, người béo sợ thân tê liệt.
- Người già cần tinh thần, người trẻ cần nói năng làm việc thận trọng vững vàng .
- Người già lắm bệnh tật, cây già lắm rễ.
- Người già nhưng tâm không già, thân nghèo nhưng chí không lùi.
- Người già sợ cảm lạnh, trẻ tuổi sợ bệnh lị.
- Người hay gây gổ thì sống cô đơn, người không tri thức làm việc vất vả.
- Người hòa thuận muôn việc vui.
- Người khỏe ngủ nhiều cũng hóa thành người bệnh, người ốm ngủ nhiều thì chóng chết.
- Người khỏe không sợ bệnh tật, người ốm bệnh coi thường người.
- Người không có khả năng không làm được việc lớn, người mà lo buồn nhiều không lộ rõ vẻ tươi c Cười.
- Người không hổ thẹn thì mặt dày, người không có bệnh thì thân thể béo tốt.
- Người không lao động thì ốm, kim không dùng sinh rỉ.
- Người không nhất thiết phải có bệnh, nhưng không thể không chăm chỉ.
- Người không suy nghĩ xa, tất sẽ gặp lo buồn gần.
- Người lạ vì cơm rượu của bạn mà tìm đến, bạn bè vì tài năng của bạn mà tìm đến.
- Người lười biến thành khó, cháo lạnh biến thành thiu.
- Người lười thì mơ mộng nhiều, kẻ lừa gạt nhiều mánh khóe.
- Người mà bực tức nhiều làm tổn hại đến tinh thần, người mà ăn nhiều tổn hại đến thân thể.
- Người mà khỏe mạnh tay chân chỉ nuôi được một miệng ăn ,người mà có tâm trí giỏi nuôi được n Nghìn miệng.
- Người mà làm nhiều thì mồ hôi lắm, người mà ham ăn lắm thì nước dãi nhiều.
- Người mà lắm mồm thì chuốc lấy thị phi, người mà trải qua buôn bán thì lời nói ngon ngọt.
- Người lắm mồm vướng vào chuyện nói lảm nhảm, người tham ăn mắc vào tội chè chén.
- Người mà không ăn qua được vị đắng thì sẽ không nếm được vị ngọt.
- Người mà mê hoặc cần biết tỉnh ngộ, người mà chìm đắm không lấy lại được.
- Người mà ngủ muộn thì khó dậy sớm, người mà ốm yếu thì khó khỏe mạnh.
- Người mà nhớ những hận thù lâu chỉ là nỗi bứt dứt không yên.
- Người mà thường xuyên làm việc thì sắc mặt hồng hào, người không chịu làm việc thì sắc mặt bủng beo.
- Người mà tự biết nhún nhường dễ cư xử với mọi người, người mà dễ hiếu thắng thì khó giao thiệp.
- Người ngu xuẩn không biết cái đáng quý của sự thông minh, người khỏe mạnh không biết sợ mắc bệnh là đau khổ.
- Người ngu xuẩn thích nghe khen ngợi, người thông minh thích nghe phê bình.
- Người nghèo cần của cải, người già cần sức khỏe.
- Người nhàn rỗi vất vả bận rộn cả trong những lúc nhàn rỗi cả đời không nhàn.
- Ngừơi nhàn sinh bệnh, đá rỗi mọc rêu.
- Người no không biết đến cái đói của người đói, người cưỡi ngựa không biết đến cái khổ của người đi bộ.
- Người sợ lười đất sợ hạn.
- Người sợ nhất là người với người nóng lạnh bất thường .
- Người sợ tuổi già khốn khó, cây sợ về già khô.
- Người ta phòng ngừa mồm miệng còn hơn là phòng nước sông to.
- Người tham ăn thì lúc nào cũng thèm ăn, người tham làm chỗ nào cũng dính tay vào.
- Người tham lợi thì hại mình, người mà thả lỏng cho dục vọng thì tàn tạ cuộc sống .
- Người thân không nói êm tai, bệnh nặng không có vị thuốc ngọt.
- Người thân và thuốc men luôn cần thiết trong lúc khó khăn .
- Người tốt biến thành người xấu rất dễ, người xấu biến thành người tốt rất khó.
- Người tốt lấy nước dập lửa, người xấu đổ dầu vào lửa.
- Người tốt lưu tên tuổi, người xấu lưu tiếng nhơ.
- Người tốt phê bình cần rửa tai lắng nghe, kẻ xấu khen ngợi cần đề cao cảnh giác.
- Người tốt sợ phạm sai lầm, người ngu sợ chết.
- Người tốt thì khó bắt chước, lời nói tốt thì  khó nghe.
- Người tốt thì nhiều bạn, ngựa tốt thì nhiều chủ.
- Người trong lúc hạnh phúc thì biết mình hạnh phúc.
- Người vì tham của mà chết, chim vì tham ăn mà chết.
- Người yếu bệnh khinh người,người khỏe người khinh bệnh.
- Nhà bếp sạch sẽ ít sinh bệnh tật.
- Nhà có một người già như có của báu.
- Nhà dột có thể sửa được tốt, gia đình mà đổ vỡ thì không thái bình.
- Nhà không quét thì bụi, mặt không rửa thì bẩn.
- Nhà nào có ánh  mặt trời thầy thuốc có thể không tới thăm.
- Nhà rộng ngủ thích, không bằng tấm lòng thảnh thơi.
- Nhà trong nhà ngoài tranh thủ quét ,cửa sổ khai thông không khí vào tinh thần khỏe mạnh .
- Nhấc vật nặng cần có sức, dạy con cần có phương pháp.
- Nhàn quá sinh bệnh, làm việc nhiều thì có bản lĩnh.
- Nhàn rỗi dong chơi thì mài mòn ý chí, cần cù phấn đấu thì tăng thêm trí tụê.
- Nhẫn nại là chiếc chìa khó mở cửa lâu đài vui vẻ.
- Nhiều suy nghĩ nhiều lo lắng không hại mà ích.
- Nhìn chén biết sức uống rượu, xem bạn bè biết phẩm chất người.
- Nhịn cái bực một buổi sáng thì tránh được cái lo trăm ngày , bớt đi chuyện suy nghĩ ban đêm kéo dài tuổi thọ trăm năm.
- Nhọt cần dao mổ, bệnh tật cần thuốc trị.
- Nhu nhược thì hiềm ít, cứng rắn dẫn đến họa nhiều.
- Những điều thực chất ở trong lòng do rượu mà thổ lộ ra, thú dữ ở trong núi do chó săn xua ra.
- Những lời ngọt ngào giải khát hơn nước mát.
- Những tiệc tùng kéo dài làm ngắn cuộc đời.
- Những thứ có thể ăn được trước tiên hãy nấu chín, những việc cần làm trước tiên hãy bàn bạc với người khác.
- Những thứ không khô không sạch ăn vào dễ sinh bệnh.
- Nín hơi chớ nín lâu đi đường chớ đi vội.
- Nói khoác chớ nghe, ân lớn chớ quên.
- Nói khoác mất uy tín, bệnh nặng mất mạng.
- Nói linh tinh dễ gây tai họa.
- Nói nhiều dễ sai lầm, tự khoe khoang dễ mắc bệnh.
- Nói nhiều dễ sai ý, ăn nhiều hại thân.
- Nói nhiều hại đến đạo đức, ăn nhiều hại đến thân thể.
- Nói những lời sáo rỗng không có người nghe, ăn nhiều thịt mỡ hỏng dạ dày.
- Nói suông thiệt hại ,ham làm ích lợi.
- Nói thật mất lòng có lợi cho việc làm, thuốc hay đắng miệng có lợi cho bệnh tật.
- Nóng quá sinh gió, vui quá hóa buồn.
- Nợ nần nhiều thì hao tổn tinh thần, tham sắc dục thì mệnh chết sớm.
- Nơi nào mà có nhiều cây hoa nơi đó có nhiều cây thuốc, nơi nào mà có nhiều người thì nơi đó có nhiều trí tụê.
- Nuôi con phòng tuổi già, tích lương thực phòng đói.
- Nuỗi dưỡng mà không dạy bảo là lỗi của bố mẹ, dạy mà không nghiêm là lỗi của thầy.
- Nuông chiều quá dễ hư hỏng.
- Nửa thúng nước dễ bắn tung tóe, người kiêu ngạo dễ khoác lác.
- Nước bẩn không uống được , miệng quan không tin được .
- Nước cạn trăm ngày biến mùi hôi thối, người nhàn trăm ngày lười biếng lộ ra .
- Nước mưa khiến cho đất đai tràn trề sức sống, lao động khiến cho mọi người tinh thần rạng rỡ.
- Nước ngừng chảy trăm ngày sinh độc, người nhàn rỗi trăm ngày sinh bệnh.
  

3 nhận xét:

Unknown nói...

BD gặt được tem vàng
Chúc cụ Bùi Hạnh Cẩn thong dong với đời
Sức khỏe thật diệu kỳ nhé cụ ơi ! (~_~)

http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_029_gif_50deee6187b86.gif

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Em thấy đăng lúc trưa
Nhưng chưa sang đọc vội
Để dành cho buổi tối
Có nhiều thời gian hơn...

Lý Viễn Giao nói...

Cảm ơn nhà văn hóa lớn Bùi Hạnh Cẩn và ái nữ !