Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

TỰ DIỄU MÌNH

1---
Thấy đỏ nên ngờ đã chin rồi
Nâng niu xếp đặt giữa muôn tươi
Mới hay vầng sáng lòe hoa mắt
Đâu biết than đen ám dạ người
Mê đắm hào quang hồng ánh lửa
Tỉnh ra nhàn nhạt sắc ma trơi
Mị nhau, mai môt đời gieo lại
Có hối… một hai cũng muộn rồi!

2---

Có hối một hai cũng muộn rồi
Tại mình chứ đâu bởi ai xui!
Nẻo quang không bước, nhào tăm tối
Lối phẳng chả đi, tuột lõm lồi
Đâu biết thói đời đen hắc ín
Nào hay lòng dạ bạc phấn vôi
Một lời vái tạ trời cùng đất
Mắc tội bởi Tâm quá lụy lời!



6 nhận xét:

Namcua nói...

Ui ui, mừng quá, tóm được Tem vàng của chị rồi.
"Mưa rơi nhiều thế, chị buồn không?
Em sắp đi rồi, chị có mong?
Vẫn tiếc, tiếc rằng xa xôi quá
Chẳng gặp được nhau để thỏa lòng!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Êm nhé hôm nào lại đến đây/ lại ke vui trò chuyện lại uống say/ tuổi già mây gió xôi xa quá/ biết đến khi nào lại xum vầy? Hôm nào T đi?

vu song thu nói...

Diễu mình thì cứ diễu chơi
Thương ai mòn mỏi một đời đa đoan...

Một lời vái tạ trời cùng đất
Mắc tội bởi Tâm quá lụy lời!

Unknown nói...

Cuối tuần đi câu cá Cát iêu ơi
Sẽ thấy lòng thanh thản yêu đời
Bỏ lại sau lưng mọi điều lo lắng
Thỏa chí tang bồng ta cứ vui (~_~)

http://www.desicomments.com/dc/15/35322/35322.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hihi... chả phải em đâu
Lang thang một chút cơ cầu người ta.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://farm.vumon.vn/bienhoa90/2010/01/15/weekend_1.gif
Đi chơi cùng chị nhé Bạch Dương ơi!