Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

HỌA THƠ SƯ PHỤ: XONG ĐỜI

XONG ĐỜI


Công danh Mộng ảo mất tiêu rồi
Quên hết sự đời khổ lẫn vui
Ái ố sầu bi sao phải khóc
Sân si hì nộ cũng nên cười
Hàm răng sếu sáo coi chừng nghẹn
Da mặt nhăn nheo chớ để sùi
Dầu muốn hay không ta cố tịnh
Hư linh đăng ký chỗ cho rồi.

Cao Linh Tử


*
HẠT CAT

 CUỐI CHỐT 
Ta " Hỉ lai cô" ... cuối chốt rồi
Lòng luôn thanh thản dạ tươi vui
Ngước lên Tiên tổ tâm thành kính
Ngó xuống cháu con miệng nhoẻn cười
Xương thịt cốt gân đà rệu rã
Chân tay mặt mũi thảy sần sùi
Tháng chày năm cạn cầu hoan hỉ
Mai mốt Bồng Lai... chỗ đặt rồi!


Hat Cat 28/02/2014

3 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Xong đời, cuối chốt nhâm nhi
Nhưng rồi, chẳng họa nỗi gì, nên... lui.

Unknown nói...

Chúc chị ngày nghỉ cuối tuần bình yên và dạt dào niềm vui
http://images.yume.vn/blog/201207/13/1342173618_2693744452_7319380054.jpg

vu song thu nói...

Tháng chày năm cạn cầu hoan hỉ
Mai mốt Bồng Lai... chỗ đặt rồi!

Chị cũng ra về xin hòn gạch đặt một chỗ thôi...