Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

NGỦ LỬA


Lời thưa: Chả có ai NGỦ LỬA, nhưng Pháp luật cũng không bỏ tù người NÓI KHOÁC... nên chiều ngồi buồn HAT CÁT  nói đại cho vui thôi mà...


Lửa
Toát mồ hôi
Hỏa Diệm Sơn chắn lối đi Tây Trúc
Quạt Ba tiêu Bà La sát
rách rồi…

Rừng rực
Nham thạch trời
Rớt lò Bát quái
Linh Đan bốn bề vung vãi
Bạc phếch nỗi lòng Thái Thượng Lão Quân

Vùi lửa ngủ thân
Trái tim đá núi
Luyện ngục
Luyện thiền
Xuôi Long hải
Ngược Cửu tuyền
Đẩu xuất cung - ba vạn chin ngàn kiếp chúng sinh
nước Phật Di Đà cực lạc.

Đàn Giao long bể Đông nháo nhác.
Lũ Phượng hoàng Thượng giới ngác ngơ.

Ngũ hành vòng vo
Hỏa sinh Thổ, Hỏa khắc Kim,
Kim sinh Thủy quay về khắc Hỏa.
Sinh Khắc năm chiều chéo xiên tương hỗ.
Lửa ngủ rồi
 Ngũ hành tối đen.

Tôi ngủ lửa hồng bỏng rẫy nửa trái tim
Một nửa kia tuyết băng lạnh giá.
Nghịch ngợm cùng Na Tra bung bánh lửa
Xoe xoe ngang dọc xé trời…

Thỏ Ngọc trộm búa tầm sét làm đồ chơi
Kim Ô rủ Nghê Thường luân vũ

Ngọc Hoàng oai phong - Vương Mẫu nghiêm trang- Hằng Nga diễm lệ
Hội Bàn Đào
Thần tiên uống rượu tiên, bàn chuyện tiên, hô mây hoán vũ xứ Tiên
Nhoẻn cười nhìn dân đen

 chết đói!!
...

Đêm
Dưới than đen
Lửa ngủ yên.
Tôi cùng Lửa ngủ yên.


Tôi ngủ Lửa.
Ù ù... Bát quái!


13 nhận xét:

NHAMY nói...

HIII....NÓI ĐẠI CHO VUI CŨNG HÓA HAY...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://lylucnhanchiase.files.wordpress.com/2013/03/chao-ngay-moi.jpg
Chào ngày mới, Nhã My yêu nhé!

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Đừng tự thiêu Hạt Cát ui!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Lão Bà bà nói chi cũng thành thơ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi... em NGỦ LỬA mà... chả làm thiêu thân đâu, chị Thanh Mai ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhàn cư vi bất thiện đấy , Ngưai yêu mến ơi!

Unknown nói...

Cát ngủ trăng rồi lại ngủ lửa, thú vị quá đấy, coi chừng lửa thiêu mất lông mày chỉ còn lông tao đấy!

Unknown nói...

Cát có kiểu ngủ khác người
Ngủ với lửa có mà thành than (~_~)

Chiều thứ 5 an lành nha Cát !

http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-849572.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị Đoan ui... Cháy hết vướn còn LÔNG MI nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://web-cache.baodoi.org/files/2/e/2458eccf5d979b454b61fbb52a96842e.jpg
Ấm áp mà... Bach Dương ui!

Unknown nói...

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201209/thap%20len%20ngon%20lua.jpeg
tăng ngọn lửa đẹp

An nói...

Ngang qua nhà chị, ấn tượng với bài thơ này vô cùng ạ. Nhịp thơ phóng khoáng, ngôn từ trí huệ, đọc lên thấy choáng ngợp như đứng trước ngọn lửa tam muội vậy. Em đoán chị Hạt Cát là Phật Tử, phải không ạ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bạn có mắt con nhà Phật. Cám ơn đã hiểu và chia sẻ cùng mình!