Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

HỌA THƠ : GIẤC MỘNG KIM KÊ

GIẤC MỘNG KIM KÊ


Gốc hòe ngủ đợi chín nồi kê
Tất bật đua chen thoắt hiện về 
Sự nghiệp vơi đầy theo cõi mộng 
Công danh nhiều ít dõi cơ mê 
Trót theo lợi lộc tàn thân thói 
Lỡ bám quyền uy nhọc trí lề 
Càng ít nhu cầu mơ ngắn chuyện 
Để tâm thanh thản nhập hồn quê.
Nha Trang,15,11/2013
Võ Sĩ Quý

*******
Phantran họa: 
TỈNH MỘNG

Mỏi gối chồn chân gối đất kê 
Nằm sương đón gió gọi đông về 
Duyên thừa đâu ấm lòng khô héo 
Tình ảo nào no dạ tỉnh mê 
Một kiếp thác về chờ cạnh núi 
Cả đời sống gởi đón bên lề 
Tuổi già ai nhớ cho hào lẻ 
Lây lất thân hèn giữa đất quê. 
Thudaumot, le 15,11/2013
(Phantran)


******************
Cao Linh Tử Họa: 
NHƯ MỘNG 

Góc bếp còn sôi trã cháo kê 
Mà ai mấy lượt đã đi về 
Công danh chịu đấm vì say mộng 
Sự nghiệp cúi lòn bởi đắm mê 
Bất phục ngông nghênh chưa bỏ thói 
Ương gàn bướng bình vẫn theo lề 
Lư Sinh rõ khéo thêu nên chuyện 
Tôi Bác bây giờ tắm nắng quê ! 
Cao Linh Tử 
26/2/2014

*
HAT CÁT HỌA
CHÂN QUÊ
Mơ màng rạng rỡ bóng kim kê
Bốn cõi thiên hương chợt thoảng về
Rũ áo tạ Trời buông mộng hão
Chắp tay niệm Phật dứt bùa mê
Thả hồn mây gió mênh mang bến
Tuân nếp cha ông chắc chắn lề 
Cao thấp _ mỏng dầy thây thiên hạ
Riêng ta mãi giữ vẻ chân quê 
Hà Nội 01/03/2014 
HAT CÁT

1 nhận xét:

chau-nam-phong nói...

THẾ SỰ

Ngày nay nhân thế quá phi thường
Thực vật không ngoài cảnh nhiểu nhương
Cắt,gọt xiên cành dây sắt trói
Đục thân cấy ghép tán nhừ tương
Cải lão hoàn đồng y học chịu
Con nít thành già thua,,,hết phương!
Ngoại trừ chỉ mổi tay chơi kiễng
Xốc nổi kiềng khôn quả khó lường!

chaunamphong