Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Họa HÒN VỌNG PHU


VỊNH HÒN VỌNG PHU


Cao cao trên đỉnh bóng con thơ
Bên nách mẹ bồng đứng đợi chờ
Lồng lộng giữa trời hình thiếu phụ
Mịt mù biên ải bóng chàng mơ
Người đi đi mãi trong sương khói
Kẻ đợi đợi hoài thành đá trơ
Mưa nắng bao năm nào thối chí
Trông chồng hoa đá tạc thành thơ 

Ngocdunglyhoa

HÒN VỌNG PHU
Côi cút muôn năm nghẹn tiếng thơ
Cô đơn đăm đắm mãi trông chờ
Khát khao ngày gió cồn cào nhớ
Thổn thức đêm mưa dấm dứt mơ
Chót vót núi cao bao cắc cớ?
Chênh vênh vách dốc mấy lỳ trơ?
Bống bồng lạnh lẽo con và mẹ
Nát bấy cõi lòng… tan vụn thơ!
Hat Cat 23/3/2014

Em đang thích học thơ Đường Luật. Chị cho em nương theo ý ! Bởi viết ngay nên có thể chưa chuẩn chị chỉnh lại giúp em với nhé!
Lồng lộng đỉnh cao ẵm trẻ thơ
Hình hài hóa đá bởi mong chờ
Ngàn năm mòn mỏi ôm thương nhớ
Muôn thủa khát khao nuôi ước mơ
Mây đến hỏi sao còn đứng đó?
Mưa qua thắc mắc mãi lỳ trơ
Gió sương dầm dãi bao lâu nữa?
Thiếu phụ bồng con …Tích dệt thơ
(Vọng Phu thời hiện đại...)

6 nhận xét:

Mẫn nói...

Sang thăm chị, đọc bài thơ hay về một truyền thuyết xa xưa, tiếc là em không biết làm thơ đối hoạ nên chỉ chúc chị buổi tối thật an vui chị nhé.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://img.zing.vn/gn/images/data/baiviet/trung-vang.jpg
Tem vàng nhé
Chúc tuần mới an lành

Huỳnh Phú Vang nói...

Em đang thích học thơ Đường Luật. Chị cho em nương theo ý ! Bởi viết ngay nên có thể chưa chuẩn chị chỉnh lại giúp em với nhé!
Lồng lộng đỉnh cao ẵm trẻ thơ
Hình hài hóa đá bởi mong chờ
Ngàn năm mòn mỏi ôm thương nhớ
Muôn thủa khát khao nuôi ước mơ
Mây đến hỏi sao còn đứng đó?
Mưa qua thắc mắc mãi lỳ trơ
Gió sương dầm dãi bao lâu nữa?
Thiếu phụ bồng con …Tích dệt thơ
(Vọng Phu thời hiện đại...)

vu song thu nói...

Bống bồng lạnh lẽo con và mẹ
Nát bấy cõi lòng… tan vụn thơ!

Thương thật Cát à...Câu thơ thật là thơ!

Unknown nói...

Chị ạ, lâu lắm rồi em không thể nào họa được thơ nữa chị ạ!

Khúc Thi Tình nói...

Nghe danh bác, em ghé thăm và có bài họa chơi, chúc bác tuần mới vui vẻ, an lành!

Vọng phu

Đỉnh non chiếc bóng với con thơ
Ngóng phía ngàn xa, gắng đợi chờ
Lệ nuốt đáy lòng, tâm khắc khoải
Đêm về thổn thức giữa trời mơ
Trông chồng đau đáu thân thành đá
Vạn kiếp thi gan tuế nguyệt trơ
Cảnh sắc níu chân người lữ khách
Hút hồn chấp bút thảo vần thơ

Tiếng Sóng Biển 14.04.2014