Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

LỜI RU CỦA SÁO



Lời ru xưa đưa sáo đang sông
Sáo sổ lồng
Sáo không về nữa
Sáo sang sông
Sáo sang sông
Bỏ lại tình đang dở
Bơ vơ hơ hoác bến đò
...
Lời ru hôm nay chôn chân sáo bên bờ
Sáo hát ru lời cắc cớ
Búp non thập thò kẽ  gió
Nụ hoa he hé ngại ngùng xuân.
Sáo hát
ru mưa phùn đông
ru rét nàng Bân
bống bang
thủ thỉ...

Con sáo sổ lồng
Không theo thuyền ngang to, 
Không theo đò dọc nhỏ
Sáo một mình 
Sao chẳng sang sông! 

Lời ru khúc thẳng khúc cong
Sáo chôn chân đen
Sáo tròn mắt đỏ.
Sáo nghịch đùa hạt cỏ 
Nhảy nhót lưng trâu.

Sáo hát ru
lời ru xơ mây bảy màu 
lời ru xém vầng nắng quái.

Sáo hát ru
Lời ru mùi lá ngải
Hăng nồng
 chiều 
tím hoàng hôn




4 nhận xét:

Unknown nói...

Cứ thả con sáo bay đi
Cho nắng xuân về xóa lạnh dần đi

Cát iêu nhé ! Chúc Cát iêu chiều thứ ba an lành (~_~)

Hương Thềm Mây - GM.Nguyễn Đình Diệm nói...

Ừ thì sáo đã sổ lồng
Còn ta đứng ngóng bên dòng trời mây
Bờ lau theo gió sương lay
Đôi bờ mưa nắng mưa bay cuối ngày
Thăm và chia sẻ cùng Hạt Cát.Chúc vui.Thân mến

A TÁM BLOG nói...

Ngày xưa chim sáo sang sông
Bây giờ chim sáo trong lồng hát ru...
Hồ Gươm giăng mắc sương mù
Giật mình nghe gió tương tư với chiều....

Lê Vân nói...

Em ơi, sáo đã qua sông
Hay con sáo vẫn trong lồng đợi khô?