Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

TRỐNG TÊNH




Trống tênh ...
một nửa chỗ nằm
Đợi ai mộng mị ngàn năm chả về.

Lặng thầm gió nép triền đê
Cờ ngô non bãi vẫy rìa sông xanh.

Tre làng ru cũ xưa tình
Giếng làng rớt ngói mái đình meo rêu.
...
Trống tênh cả một cõi yêu
Ngước mênh mông ...  mảnh trăng chiều lửng lơ.

 ( com bài "cõi tôi... còn nửa chỗ nằm" của Du Tử Lê)



4 nhận xét:

A TÁM BLOG nói...

Trưa sang nhận được tem vàng
Chúc vui HẠT CÁT mơ màng trống tênh...

Unknown nói...

Chiều nay Cát iêu trống tênh
Để thứ 7 này tràn ngập tình yêu (~_~)

Thứ bảy máu chảy về tim mà Cát iêu nhẩy ?

Unknown nói...

'Trống tênh một nửa cõi yêu"
Mênh mông một nửa ....lửa chiều nguội tanh ....

Hương Thềm Mây - GM.Nguyễn Đình Diệm nói...

Thăm Hạt cát đọc thơ
Chúc ngon giấc nhé.Thân mến