Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

VỤN XUÂN



Vụn Xuân giắt chùm hoa mộc
Lén thơm bốn nẻo ào huyền
Em hẹn Xuân này về lại
Là thôi. Giã phận thuyền quyên

Đông ôm não nề trời đất
Bọt bèo Xuân quết mép rào...
Em sao về cùng người được
Thấp ngà ai chất ngất cao.

Tôi nhặt tơ tình rơi vãi 
Vo ngang đám bụi mây mù
Tinh ranh chim chiều hút gió
Quắp tình lót ổ trăng lu

Vụn Xuân còn chưa rơi hết
Dụm giành em gửi lại tôi
Ngấn mắt sầu dâng ly biệt
Tôi chìm đông lạnh.
Em ơi! ...





2 nhận xét:

NHAMY nói...

Tôi nhặt tơ tình rơi vãi
Vo ngang đám bụi mây mù
Tinh ranh chim chiều hút gió
Quắp tình lót ổ trăng lu
HÌNH ẢNH TRONG THƠ ĐẦY ẤN TƯỢNG CHỊ ƠI

Unknown nói...

Xuân đã đến đâu mà vụn hỡi người
Đông chưa tàn cảnh lão Bà Bà ơi ! (~_~)

Ngày mới an lành nhé Cát iêu