Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

NGƯỜI ƠI,




Hỏi sao ta bỗng nhớ người 
Giữa căm căm rét nửa trời mùa đông
Người xa xôi nhớ ta không?
Mịt mù ta - nhớ cháy lòng ai ơi! 

Phùn mưa, bấc gió tả tơi
Tê tái giọt thấu giếng thơi đầu đình
Giọt lòn giá buốt mái gianh
Giọt lăn lạnh cóng chè xanh vườn nhà.
Giọt nào lỡ rớt vai ta
Gài mây sũng nước là là  thả sông...

Cùng nhau nhen đuốc lửa hồng
Hong tình sưởi ấm mùa đông, nhé người! 

6 nhận xét:

tan_262 nói...

Lại lang thang thăm chị , ai dè như lão cũng quơ được tem vàng .
Hai câu này thì thực sự níu kéo lão ngồi lại gõ lời còm :
...Giọt nào lỡ rớt vai ta
Gài mây sũng nước là là thả sông...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

cám ơn người tài ghé thăm
Được câu COM thật cám ơn!

Đi tìm sự thật nói...

Tê tái...Thêm nhớ đến người
Xa xôi cách biệt chân trời xẻ chia...
Ngâu còn đến hẹn lại lên
Mịt mù ta nhớ khó quên ngày nào
Đât thì thấp ,trời thì cao
Buốt chi đẵm mãi cớ sao hỡ trời ?

ngô hà băng nói...

HB qua thăm chị thấy giá rét tứ bề. Như em hiện giờ ở phía chân trời băng....

Thu Yen Vu nói...

"Cùng nhau nhen lửa đuốc hồng
Hong tình sưởi ấm mùa đông.
Nhé người!"
.
Chúc chị luôn vui và ấm áp nhé.

Unknown nói...

Mưa phùn gió bấc tả tơi
Giọt sa đồng trũng giọt rơi đáy lòng...