Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

GỬI NGƯỜI TÔI QUÊN



Lâu rồi.
Lâu lắm người ơi! 
Quên tình. Rồi đến cả người cũng quên
Ráo lời thề. Cạn câu nguyền.
Thu tàn cúc rủ rê sen cùng tàn.
Tình tan. Thương nhớ tiêu tan
Mịt mờ chiều nhạt khói lan mịt mờ.
Suốt mòn bung rối guồng tơ
Ém thoi sợi mỏi tay gơ gút bồng.

Là xong. 
Thôi thế là xong! 
Dứt tình. Thoát mớ bòng bong chùng chình
Nhủ lòng: may, họ quên mình
Thật lòng: tôi cũng quên tình từ lâu.
 Chợt luồng bấc buốt canh thâu.
Cong queo vướng mép vài câu giả vờ


... Ai về ngày xửa ngày xưa...


9 nhận xét:

A TÁM BLOG nói...

Tem vàng nhận được đầu năm
Gửi lời chúc đến xa xăm cho người

http://joliscoeurs.j.o.pic.centerblog.net/a1821ad9.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn anh Tám ghé nhà
Xuân Hà Thành đỡ lạnh ba bốn phần
Chúc anh vui mai với xuân!

Unknown nói...

...Ai về ngày xửa ngày xưa
Cho tôi chạnh nhớ những mùa yêu thương
Tình nay tuy đã "khô rang"
Tim còn nóng bỏng ngập tràn đâu quên....

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ơi, xưa cũ cũ mèm.
Msi nay em vẫn thắp đèn ngóng xưa

vu song thu nói...

Chả hiểu thơ thế nào mà kiểu gì viết cũng hay!

Tình tan. Thương nhớ tiêu tan
Mịt mờ chiều nhạt khói lan mịt mờ.
Suốt mòn bung rối guồng tơ
Ém thoi sợi mỏi tay gơ gút bồng.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ngay em bé tý, mẹ em dệt cửi, quay tơ... Bây giờ cứ nhớ mẹ là toàn tơ với guồng ' chị Thu à Giang ạ!
Thiên hạ họ quen em hết, nên em cũng quen họ thôi. Mà nào có ai để mà nhớ hả chị?
Chị vui khỏe nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Là thiên hạ quên... Em đính chính Com trên chị à

minhguongnguyen nói...

Nói quên mà chẳng hề quên
Bóng hình ai đấy trong tim chẳng mờ.

Unknown nói...

Sang thăm thấy Cát quên ai
Khi nào nhớ lại mách cho miềng với nha (~_~)

Chúc Cát iêu tuần mới an lành, thảnh thơi !