Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

SEN HOÀNG HÔN


Mừng bạn tôi - Lý Phương Liên lại viết thơ
( Xin mạo muội gọi bạn đồng tuế là em cho nó...THƠ tý ty. ĐẠI XÁ NHA! Bạn thân mến! )


Sen mùa đông muộn chiều ráng đỏ 
Em hoàng hôn tím thủy chung
Gập ghềnh núi sông
Tình em xanh và tim em máu đỏ...

Em đội giông mưa
 Em băng bão gió
Dạn dày đời
Sen hoàng hôn em - nồng nàn
 ban mai sương tình trong vắt.
Sen hoàng hôn em - ấm áp
rưng rưng CA BÌNH MINH.
Bình minh sen em
Dịu hiền
Bình minh sen em
Thơ trẻ.

Bốn nhăm năm rằm trăng vẫn tỏ 
Bốn nhăm năm trời xanh vẫn gió
Mắt em trăng thanh
Má  em ráng đỏ
Sắt son chung thủy
Sen thơm - Phương Liên! 

Sen à sen. 
Em là Sen. Sen là Em
Ấp e phong nhuỵ
Hiếu nghĩa sen em 
mẹ cha yêu thương, bạn bè vì nể 
Sen em là thế! 
Sen em hồn hậu tấm lòng.
Ngày lại ngày 
Tần tảo phố đông
Lần hồi mưa nắng 
Cơm hẩm qua tay em thơm mùi dự tám
Rau già qua tay em mềm búng xanh non
Một đời vì chồng, một kiếp vì con
Hạnh đạo Sen em Bồ Tát.
...

Thời đã xa tôi nghe em hát
Tình thơ em bay trăng sao
mây trời  trong veo
tình em trong veo
 người lính chiến mang thơ em ra trận.

... Xa rồi tuổi đường tuổi mật
Qua rồi bao nỗi dại khôn.

Sen chiều em
bảng lảng hoàng hôn
dậy ngát khuông trời xa ngái.



4 nhận xét:

A TÁM BLOG nói...

http://photos.kay.com.vn/Photos/PR/849/banh_trung_thu_phuc_long_2013719142441463.jpg

Qua rồi tuổi dại khờ
hết rồi cái thuở mộng mơ...

Hương Thềm Mây - GM.Nguyễn Đình Diệm nói...

Thăm và đọc thơ
Chúc an vui nhé.
http://img43.xooimage.com/files/4/c/8/u66vu9dc-81c490.png

Lê Vân nói...

Hai em nửa mộng nửa mơ
Nửa thương nửa nhớ, nửa khờ nửa khôn!
Đùa T nhé!

Unknown nói...

Mừng cho Cát gặp bạn thơ
Mừng cho trẻ lại thủa ban đầu chớm yêu (~_~)