Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

VỤN ĐỜI CHỌT THẤY

VỤN ĐỜI CHỢT THẤY

Nỗi cô đơn thấm mép đường khâu
Mũi chỉ ngắn dài xơ tướp
Áo đời chó táp
Mụn gấm thêu không vá kín nỗi đau.

Méo tròn mộng ruồi bâu
Bẹp dúm bên lề lễ giáo
linh hồn trệu trạo
khô đét gộc tre.

Mưa say lè nhè
cát sỏi tốc mù mắt gió
Chớp loé
Tầm sét ngàn cân rỉ sắt vụn rời.

Manh lá áo tơi
Toạc xễ te tua sợi móc
Váy đụp
Gió thốc khe
 Lẩy bẩy chân cò.

Năm tháng gồ ghề, năm tháng muội tro
Quẩn đời than bụi
người bù xù lầm lụi
Nụ cười héo hắt môi khô.
...
Giơ xương vè gầy mõ con bò
Móp bụng lê đuôi ngoằng dài thân lợn
Lưỡi dài thè lè liếm đất 
Sục ăn vô vọng lầy mùn.

Này phận dế giun
Này loài sau kiến
Con chuồn chuồn lười biếng
Con ong oằn lưng siêng năng.
Yếu đuối sên, dũng mãnh trăn
Lừa mị hồ ly, tàn hung cọp sói...
muôn phương đào xới
Ngàn kế tranh ăn

...
Nhắm mắt qua rằm 
hé mắt nhìn rằm.
Mơ trăng thanh
Hong trời biếc
Ngây ngô
 vô thủy vô chung
Vô luân sống chết
...
..,,
Vụn đời bầy nhầy 
Vụn đời be bét
vun một đống
xoè diêm.
Cháy!

Cháy! Cháy!...
Ngọn lửa điên
Ngọn gió điên
Tôi cũng nổi điên
hô trời 
bùng giông 
nổi bão! 


5 nhận xét:

minhguongnguyen nói...

Đầu năm có điều gì thé em ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thấy đời nhộn nhạo mà ghe thôi chị. Riêng em không có gì buồn ạ, chị Minh Gương

Hương Thềm Mây - GM.Nguyễn Đình Diệm nói...

Đã sinh ra kiếp làm người
Quẩn quanh mưa nắng luân hồi trầm luân
Lửa sân si hận xa gần
Cháy lòng cháy dạ...hóa thân tro tàn
Điên chi em tụ rồi tan
Tre tàn măng mọc xếp hàng về không...
Thăm và chia sẻ nhé.Chúc an lạc.Thân mến

Unknown nói...

Vụn đời một kiếp trầm luân
Tham sân si rồi cũng hóa tàn tro thôi
Cũng là cái kiếp làm người
Trách chi tạo hóa trêu ngươi thế này
Thời thế, thế thời là thế
Vậy thế cho nên nghĩ làm gì....

Unknown nói...

Trời lạnh như thế này mà đọc thơ của Cát càng thấy lạnh thêm, chúc Cát iêu cuối tuần ấm áp với những đợt rét đậm, rét hại bổ sung nhé ! (~_~)