Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

CHIỀU KHÔNG TÔI


Chiều không tôi

không cả sợi nắng vàng
chim trốn nơi nào không về nữa
hoa Quỳnh Anh vẫn rỡ ràng sắc lửa .
Mịt mờ bốn phương...
 Không tôi
Cô đơn.

Tôi  vẽ ông mặt trời đỏ son
tô sắc mây xanh biếc
thếp bình minh ánh điệp
Cho ngày mai
 Không tôi
Cô đơn.

Lặng lẽ chiều buông hoàng hôn
mây xám chì nặng trĩu
 mưa buồn giọt nhểu
Tí tách tháng ngày
Không tôi
Cô đơn!

Vui hay buồn
khi không sắc hương 
không  hình hài hiện hữu?

Lang thang gió cười, mưa mếu
Ắng lặng chiều
Cô đơn
Không tôi!

2 nhận xét:

Unknown nói...

Chiều ko tôi chiều buồn tê tái
Cuối tuần rồi vui khỏe Cát iêu ơi ! (~_~)

Unknown nói...

Chiều không tôi
Buồn tê tái
Mây bải hoải
Nắng vàng phai
Chiều không tôi