Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

NƠI VỚI ĐÃ QUA



Chết rồi một thoáng đã qua
Chết rồi ma xưa mị cũ
Ăn đong vét nửa
 tham lam lầm ngỡ cuộc yêu!?

Lịm mớ ráng chiều
Dúm thương hại nhạt tơi xám xịt
Mỉm cười ly biệt
Bàn tay tráo dối gian mùa.

Tình không bán mua
Duyên không vay trả.
Luân hồi muôn ngả
Trong veo chỉ lối về KHÔNG...

Khép lòng
Nuốt lại lời môi mép
Thoát nghiệp
Hẹn thề thả gió cuốn bay...

Trả đã qua khóc mướn thương vay
Vùi chôn
chút tình ngộ nhận!

1 nhận xét:

Unknown nói...

Thơ Cát iêu bao giờ cũng hay và sâu sắc
Chúc Cát iêu vui khỏe với mùa thu HN nhé (~_~)