Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

NÕI VỚI THU




Muộn rồi thu ơi
Chiếc lá cuối đã quay về ủ gốc
Xin đừng khóc
Xin đừng khóc 
Ơi đông sầu rộp mốc vỏ cây.

chót cuối heo may
Khẽ khàng yên ả 
vành vạnh tròn trăng
Ngỡ rằm thơ bé
Trung thu ánh ngà lóng lánh mộng mơ.

Đời như áng thơ
Thu mềm dải lụa
Tình chung thuỷ đợi nơi bến hứa
Vẹn nguyên.

Muộn rồi thu êm
Chiếc lá cuối đã quay về ủ gốc
Xin đừng khóc
Xin đừng khóc
Ơi! 
Đồng buốt thấu xương.



1 nhận xét:

Unknown nói...

Thu HN đẹp lắm Cát iêu nhỉ ?
Thơ Cát buồn như chấu cắn Cát iêu ơi (~_~)