Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

RƠI


Tôi một mình rơi xuống đáy cô đơn
Đáy cô đơn mịn mềm tơi xốp
Tim cô đơn riêng nhịp 
- Nhịp cô đơn riêng tôi.

Lặng lẽ nghếch trời
- trời không đáy
ngác ngơ đằm dòng chảy 
- vô tình nước lòn khe mây
nhoài túm lá bay
- lách kẽ tay lá vàng lả tả.
hít hà hơi gió
- heo may giá lạnh hơi mưa.

Tôi
Lọn tóc thưa
loi thoi đuôi chuột.
xơ thời gian đôi vai gầy guộc
vòng tay khô không ôm nổi cơn ho.

Lầm lụi
Co ro
bước đêm  vồi vội 
 trăng sao vùi tối
im lìm chót khuya...

Cô đơn rơi giấc mê
chằng dây định mệnh.
oằn lệch 
 gánh cô đơn .

Tôi rơi
Rơi tôi
ngược nguồn
Rơi
Nín lặng.


Không có nhận xét nào: