Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

TẮM LIÊU TRAI




Em xấu hổ ẩn mình dưới vòi sen
Nước xoe bốn bề mịn mát
Mơn man giọt hát
trong veo
rát
mơ hồ
bỏng xém thịt da.

Em thấy mình giống chúa hoa
nép bống bồng tua nhị
Thưng hạnh phúc cánh xinh nụ bé
bập bênh búp bổng trầm
...Em dấu mình nơi bầu noãn căng giọt mật trong ngân
dính dấp ngọt thơm linh thiên giới
trần tục hương ấp e bối rối
Hồn địa đàng... hồn xuân miên man...

Chốn phiêu du ma mị âm thầm
Vườn Liêu trai tỏ mờ hò hẹn
Hồ ly  trắng tuyết
Áo xanh học trò nồng nàn nệm yêu.

Sóng khuynh thành dạt xiêu
 bão âm dương hoan lạc
Liễu nhành  xác xơ,  cành dương phờ phạc
Dáng xuân hồng trễ nải vẻ đào tơ.

Em xấu hổ dấu mình trong giấc mơ
Giấc mơ thiên sứ
Giấc mơ
cửa tình bỏ ngỏ
Gió đầu nguồn mang mang  bờ lau...

1 nhận xét:

Unknown nói...

Chưa có đề chẳng phải ko có
Tại Cát xấu hổ thôi nên chưa viết nên đề (~_~)