Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Thơ 8/3 cho Hạt Cát & các Bạn Thơ gái - NGUYỄN KHÔI

Lời thưa: Nhà Thơ Nguyễn Khôi (HatCat mới chỉ được " văn kỳ thanh bất vấn kỳ hình")
 gửi đến EMail của Cat  một bài thơ,  mà anh gọi là: 
Thơ mừng 8/3 cho Hạt Cát & các Bạn Thơ gái
Hat Cat xin gửi lời cám ơn chân thành đến Nhà thơ Anh kính mên!

NẾU EM LÀ...
(Thác lời Bạn tình...)
------
Nếu em là Hạt Cát
Anh xin là Bàn Chân
lưu dấu em dịu mát
nhói đến tận con tim.
*
Nếu em là Diệu Sinh
Tình anh sẽ mông mênh
Những vần thơ Siêu thoát
thả vào cõi trời xuân.
*
Nếu em là Trường Cửu
Anh sẽ là Vô Biên
Ta trở về Cát Bụi
thanh thỏa giữa thiên nhiên.

           
 *G
óc thành nam Hà Nội 4-3-2014
nhân đọc thơ Hạt Cát

*************************


( Cát nhân tiện cop luôn về bài thơTHĂM MỘ NHÀ THƠ TRẦN LÊ VĂN
- một người bạn thân của Ông Cụ nhà Cát
THĂM MỘ NHÀ THƠ TRẦN LÊ VĂN

"Có ai nghe thấy một tiếng vọng
Thì thả con thuyền sang với tôi"
Thơ Trần Lê Văn
Trần Lê Văn nằm gần Trần Quốc Vượng (1)
"Thanh Tước -khu A" trọng vọng cao sang
Không Quan chức, từng " Nhân Văn Giai Phẩm" 
Trời đất thương...thế cũng công bằng ?

Chàng Thi sĩ thanh bần bạn cùng "Tây Tiến" (2)
Mới hôm nao còn dạo Phố Tràng Tiền 
Đeo túi Thái vì yêu Người xứ Thái 
Bản Chiềng Ly (3) vẫn nhắn gọi anh lên...
Đời tưởng là "Quên"... thuyền Thơ thủng thẳng
Dưới "Giàn Mướp Hương" thả sóng Tây Hồ 
Sông đã LẤP rồi còn nghe tiếng vọng 
Xuân mịt mùng lững thững bóng Người Thơ.
****************
(1) Nhà Sử học
(2) Nhà thơ Quang Dũng
(3) Nơi Trần Lê Văn dạy học và lấy vợ ( 1 cô gái Thái) trước 1945 ở Sơn
La.

3 nhận xét:

Bâng Khuâng nói...

HAY LẮM!
NGÀY MỚI CHÚC VUI NHIỀU!

huethuong nói...

Chúc HC luôn vui nhé.

thanhthuoczvolen nói...

Nếu em là Hạt Cát
Anh sẽ là Xi măng
Kết hai thành một khối
Bền chặt đến ngàn năm....
Tếu táo tý chị gái nhá! Được nhiều anh hâm mộ quá thía này dễ ngột thở lắm chị ạ! hihi