Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

KHÚC XUÂN



Tóc bạc nhuộm gió xuân mượt trắng
Hoa rực hồng tô nắng đỏ tươi
Tôi ngồi bệt giữa đất trời
Nghe mùa xuân hát vạn lời ru Xuân.


Rằm sắp đến, trăng ngân lấp ló
Đêm dần qua, rực rỡ ban mai
Thênh thênh ngày rộng tháng dài
Hiu hiu gió cuốn hình ai theo về...

Kể từ thuở thân tre xanh đốt
Tính từ ngày thề thốt trúc mai
Lòng riêng một nỗi ai hoài
Nào hay rối rắm mây gai bụi bờ...

Đêm lửa khói hồn mơ phách mộng
Ngày đạn bom lòng vọng thi thơ
Lính:  cơm cà muối, đậu kho
Nước canh "toàn quốc" tứ mùa rau dưa

Đời bộ đội sớm mưa, chiều nắng
Lính quân y ăn đứng ngủ ngồi
Đêm không nghỉ, ngày chả ngơi
Ngược xuôi tất tả, ngược xuôi ra vào

Xuân chiến trường bom gào đạn dội
Xuân hậu phương muôn nỗi nhớ nhung
Khuya đêm pháo nổ đì đùng
Khuya đêm ngấn mắt ròng ròng lệ rơi.

... Xuân Hoà bình tung trời cánh én
Gió an lành khẽ vén mây bông
Mùa Xuân đôi má dậy hồng
Thướt tha tà áo lưng ong dịu dàng.
...
Thoáng qua đi muôn gian  ngàn khó
Chợt buông rơi vạn khổ trăm cay
Tre già... Măng búp ken dầy
Lồng lộng gió, bồng bềnh mây lưng trời.

Tháng năm trôi... Phai phôi năm tháng
Phút giây qua... Mòn cạn phút giây
Tuổi già rén đến từng ngày
Nhặt vàng lá cánh tay gầy run run.

Mớ tóc đen như mun đà rụng
Mắt long lanh hết lúng liếng rồi
Bạn bè tóc bạc da mồi
Gặp nhau khóc khóc cười cười... cùng nhau.

Mưa xuân  đến. Thay màu áo mới
Gió xuân về. Đất đội mầm tươi

Một mình ngẩng mặt cả cười
Ngảnh đầu
Sắp trọn vòng đời càn - khôn.

2 nhận xét:

vu song thu nói...

Một mình ngẩng mặt cả cười
Ngảnh đầu
Sắp trọn vòng đời càn - khôn.

Thế đấy Cát ạ...xuân sang, xuân lại, xuân càng ngắn hơn...

Unknown nói...

"Tuổi già rén đến từng ngày
Nhặt vàng lá cánh tay gầy run run"
Xuân sang đời lại ngắn hơn
Mỉm cười : sắp trọn càn khôn cuộc đời!

Đúng lắm Cát à