Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

TRẢ ...



Trả người về lại nơi người
Tôi quay trở lại chốn tôi - một mình.
 Trả  tình về lại với tình
Thênh thang cõi trí, tênh tênh cõi đời
Mang mang biển 
mịt mù khơi
Một chèo
 một lái 
một tôi 
bồng bềnh.

Trót sinh làm phận chim xanh
Dọc rừng ngang suối trên ghềnh dưới khe
Tháng ngày trăng đến, trời đi
Nhởn nhơ sợi nắng, thầm thì giọt mây

Thoáng đời lúc tỉnh lúc say
Liều thân... 
Có dám lấy tay che trời?! 
Tiệc tàn...  tàn cả cuộc chơi
Bẽ bàng nến giọt loang rơi mé thềm
Hoài công đáy bể mò kim
Rồi ra chìm nổi, nổi chìm.
 hoài công

Long đong trả kiếp 
long đong 
Thảnh thơi mây nước tang bồng - riêng tôi! 
Lại cá nước
lại chim trời.
 Xanh mây
tãi ánh vàng 
phơi 
dịu dàng.


9 nhận xét:

NHAMY nói...

Mang mang biển
mịt mù khơi
Một chèo
một lái
một tôi
bồng bềnh.

Unknown nói...

Cát trả hết cả rồi à?
Còn gì nữa em sang cầm về (~_~)

Chúc Cát iêu tuần mới an lành ấm áp, thời tiết ngoài bắc ấm dần thế mà khúc ruột miền trung vẫn lạnh kèm mưa, lạ thật ông trời chẳng thương bà con miền trung chi cả hu hu hi hi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vui nhá ... Tem vàng cho em này

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Còn gì? Một chốn hư không
Còn mai mốt cả mênh mông cõi đời . Bạch Dương ạ

vu song thu nói...

Trả rồi vay lại gấp đôi
Vay vay trả trả đến hồi ...sạch không
Còn gì?...một cõi mênh mông

Unknown nói...

Hai tay buông trả hết rồi
Chỉ còn sót lại mình tôi bồng bềnh....

Tuần mới vui nhé Cát iu!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

HIHI...http://sms.vn/hinh-dong-hot/3420/3420.gif
viết linh tình thôi chị!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://sms.vn/hinh-dong-hot/2096/2096.gif
tặng chị cho mùa đông đỡ rét

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://sms.vn/hinh-dong-hot/2062/2062.gif
tăngk BD thân yêu